Những người 'vác tù và hàng tổng' giúp dân

Không biết chữ, nếu có biết thì viết nguệch ngoạc khó đọc, không định hình được viết cái gì cho hợp lý... là những vấn đề khó khi người lao động kê khai thông tin nhận khoản tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Để gỡ khó vấn đề này ban điều hành thôn, khu phố đã làm thay họ với mong muốn khoản tiền sớm đến với dân.

Những người

 Hướng dẫn và viết giúp cho người dân.

Hướng dẫn và viết giúp cho người dân.

“Gõ cửa từng nhà” hướng dẫn kê khai

Kể từ khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trên cả nước. Bình Thuận đã cụ thể hóa quyết định triển khai đến các huyện, thị và địa bàn dân cư, hướng dẫn các hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 kê khai thông tin để nhận khoản hỗ trợ. Theo quy định, người trong diện được hưởng gói hỗ trợ an sinh này phải kê khai hoặc điền thông tin đầy đủ vào giấy đề nghị hỗ trợ do địa phương phát. Khi điền xong kèm theo bản photo hộ khẩu, CMND đến nộp nơi gần nhất như ban điều hành thôn, khu phố.

Nếu ai cũng làm được như vậy thì công việc nhanh gọn, không tốn thời gian và giấy mực. Tuy nhiên, trình độ học vấn người dân không đồng đều, nhất là người lao động nghèo khiến cho việc triển khai này gặp khó khăn. Trưởng thôn, khu phố đã rất vất vả, ngoài việc đi “gõ cửa từng nhà” phát giấy đề nghị, còn hướng dẫn cách viết. Nhưng nhiều trường hợp không biết chữ, viết sai phải hủy bỏ làm lại, mặc dù đã được giải thích kỹ. Sai nhiều nhất ở mục nơi làm việc và công việc chính. Nơi làm việc là địa chỉ nhà hoặc chỗ kinh doanh, còn công việc chính là công việc mình đang làm, nhưng người lao động vẫn không xác định được đâu là công việc và nơi làm việc. Điển hình, anh Đ.V.M, phường Đức Nghĩa, Phan Thiết chở hàng hóa cho tiểu thương tại chợ Phan Thiết, thay vì điền vào mục nơi làm việc tại chợ Phan Thiết thì anh lại ghi là vận tải xe 2 bánh. Tương tự anh K.M.T cùng phường, làm nghề xe ôm chở khách ghi nơi làm việc: Không quy định, công việc chính: Chạy xe ôm. Nhiều trường hợp khác chỉ ghi tên đường, không số nhà... Mục thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm và thu nhập hiện nay thì ghi: không ngàn đồng/tháng. Một khu phố trưởng cho biết, bà con không ghi số tiền vì sợ sẽ không nhận được trợ cấp.

Ngoài ra, có không ít trường hợp không biết cách ghi, nên trưởng thôn, khu phố phải viết giúp. Chị Nguyễn T.A (50 tuổi), khu phố 7, phường Đức Long làm nghề bán hàng rong cho biết, vợ chồng chị không rành viết chữ, hiện chồng đang nuôi con bị bệnh ở bệnh viện, chị đến nhờ trưởng thôn viết giúp.

Cảm thông

Phần lớn những trưởng thôn, khu phố tôi gặp đều nhiệt tình giúp bà con. Ngày cũng như đêm, họ không quản ngại khó khăn đi đến từng nhà gặp từng hộ phát mẫu giấy đề nghị hỗ trợ và yêu cầu điền thông tin, photo hộ khẩu, chứng minh kèm theo. Nhận thấy nhiều người không biết và viết sai sửa lại nhiều lần, nên đã viết giúp. Hình ảnh khu phố trưởng khu phố 7, phường Đức Nghĩa - ông Nguyễn Hồng Thanh với vết thương trong vụ tai nạn sửa ghe đi biển vẫn chưa lành, ngồi trong góc phòng nóng hừng hực của nhà mình viết giúp bà con ai cũng động lòng. Ông Thanh chia sẻ: Cả khu phố có 553 hộ, chủ yếu làm nghề biển, buôn bán nhỏ lẻ... dịch Covid-19 ảnh hưởng đáng kể cuộc sống bà con. Thống kê có khoảng gần 300 người trong diện được hỗ trợ, trong đó có không ít người không biết chữ và không biết điền thông tin. Ngoài những người vì nhiều lý do bận mưu sinh phải viết cho họ, những người khác viết khó đọc thì cũng viết cho họ, ông Thanh nói thêm.

Khác với ông Thanh, ông Nguyễn Đức Hiền, khu phố 2, phường Đức Long cứ phát cho bà con viết, ngoại trừ những người không biết chữ, kèm theo câu dặn dò, những mục nào không biết thì bỏ trống mang đến ông viết. “Hầu như hết 90% là mình phải viết cho họ, chứ để họ viết sai sót nhiều sửa lại cũng vậy...”, ông Hiền cho biết. Phần lớn những người lao động nghèo khó, trình độ học vấn không cao, suốt ngày mãi lo mưu sinh. Cảm thông, chia sẻ khó khăn đó, các trưởng thôn, khu phố giúp đỡ họ tận tình với hy vọng khoản tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân.

Ninh Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/nhung-nguoi-vac-tu-va-hang-tong-giup-dan-127513.html