Những suất cơm thắm đượm tình dân quân tại hiện trường sạt lở ở Hà Giang

Nhiều suất cơm 0 đồng đã được bà con huyện Bắc Quang trao tới tận tay các chiến sĩ đang tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong vụ sạt lở QL2 tại Hà Giang.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chị Phạm Huyền Diệp (trú tại thị trấn Việt Quang, Bắc Quang cho biết: "Chiều nay (30/9), bà con nhân dân huyện Bắc Quang đã nấu 360 suất cơm để phân phát tới các điểm. Hiện 114 suất được đưa thẳng tới phục vụ các chiến sĩ, cán bộ công an đang tìm kiếm cứu nạn tại khu vực sạt lở trên QL2".

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chị Phạm Huyền Diệp (trú tại thị trấn Việt Quang, Bắc Quang cho biết: "Chiều nay (30/9), bà con nhân dân huyện Bắc Quang đã nấu 360 suất cơm để phân phát tới các điểm. Hiện 114 suất được đưa thẳng tới phục vụ các chiến sĩ, cán bộ công an đang tìm kiếm cứu nạn tại khu vực sạt lở trên QL2".

Hiện tại Km 54 QL2 đang có dấu hiệu sạt lở, đội nấu cơm thiện nguyện đã phải đi đường vòng để vào được khu vực sạt lở tại Km 240+330 - Km 240+450.

Hiện tại Km 54 QL2 đang có dấu hiệu sạt lở, đội nấu cơm thiện nguyện đã phải đi đường vòng để vào được khu vực sạt lở tại Km 240+330 - Km 240+450.

Trong quá trình di chuyển qua đường vòng, cũng có rất nhiều khu vực sạt lở hàm ếch, tuy nhiên những người dân vẫn muốn đem tận tay những suất cơm đến phục vụ các cán bộ, chiến sĩ.

Trong quá trình di chuyển qua đường vòng, cũng có rất nhiều khu vực sạt lở hàm ếch, tuy nhiên những người dân vẫn muốn đem tận tay những suất cơm đến phục vụ các cán bộ, chiến sĩ.

Các cán bộ chiến sĩ phân phát, chia nhau các suất cơm thắm đượm tình dân quân.

Các cán bộ chiến sĩ phân phát, chia nhau các suất cơm thắm đượm tình dân quân.

Anh Phạm Hoàng Lâm, một cán bộ thuộc đội PK02 chia sẻ: "Khi nhận được đồ hỗ trợ chúng tôi cảm thấy rất vui vì dân, quân một lòng. Khi thực hiện công tác cứu nạn, vẫn còn những người dân rất lo lắng cho chúng tôi, dù không nhiều, nhưng đó là nguồn động viên tinh thần giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Anh Phạm Hoàng Lâm, một cán bộ thuộc đội PK02 chia sẻ: "Khi nhận được đồ hỗ trợ chúng tôi cảm thấy rất vui vì dân, quân một lòng. Khi thực hiện công tác cứu nạn, vẫn còn những người dân rất lo lắng cho chúng tôi, dù không nhiều, nhưng đó là nguồn động viên tinh thần giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Các chiến sĩ CSGT dùng cọc tre làm chỗ ngồi, tranh thủ ăn ngay tại hiện trường vụ sạt lở.

Các chiến sĩ CSGT dùng cọc tre làm chỗ ngồi, tranh thủ ăn ngay tại hiện trường vụ sạt lở.

Việc ăn uống được diễn ra nhanh chóng, khẩn trương để dành thời gian cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Việc ăn uống được diễn ra nhanh chóng, khẩn trương để dành thời gian cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cùng ngày, đơn vị Viettel Post Hà Giang đã trao tặng các cán bộ chiến sĩ CSGT ô và áo mưa đang làm nhiệm vụ phân luồng tại khu vực sạt lở.

Cùng ngày, đơn vị Viettel Post Hà Giang đã trao tặng các cán bộ chiến sĩ CSGT ô và áo mưa đang làm nhiệm vụ phân luồng tại khu vực sạt lở.

Chị Diệp chia sẻ về quy trình chuẩn bị các suất cơm cho các cán bộ chiến sĩ.

Đăng Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-suat-com-tham-duom-tinh-dan-quan-tai-hien-truong-sat-lo-o-ha-giang-192240930211240722.htm