Những tấm lòng cao cả

Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người lao động nghèo rơi vào cảnh khó khăn vì không thể mưu sinh. Với tinh thần tương thân tương ái, đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm kịp thời giúp đỡ họ bằng những món quà thiết thực, đầy ý nghĩa.

Trưa 11-4, bà Nguyễn Thị Nhung, 46 tuổi, đạp xe từ nhà trọ ở làng Vòng, đường Trần Thái Tông đến Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) để nhận gạo miễn phí từ “cây ATM gạo” đầu tiên ở Thủ đô. Sau 15 phút xếp hàng tại vị trí đã được vạch sẵn, cách người chung quanh khoảng 2 m, bà Nhung chìa túi ni-lông dưới ống nhả gạo, chân đạp lên bàn đạp dưới nền gạch, khoảng 3 kg gạo tuôn ra. Số gạo này giúp ba người nhà bà ăn trong vài ngày. Vợ chồng bà Nhung sống bằng nghề nhặt ve chai nuôi con gái đang là sinh viên năm thứ nhất đại học. Ngày thường, hai ông bà lo đủ tiền trọ, tiền sinh hoạt phí. Con gái bà Nhung cũng đi làm thêm ở quán cà-phê để tự trang trải tiền ăn học. Cuộc sống của gia đình sau hơn một năm từ Hà Nam ra phố trôi qua bình yên, cho đến khi dịch Covid-19 bùng phát. Từ đầu tháng 4, các quán cà-phê đóng cửa, con gái bà Nhung không còn chỗ làm thêm, hai ông bà chỉ còn kiếm được mỗi ngày hơn 50 nghìn đồng. Ban đầu, họ sống tằn tiện bằng khoản tiết kiệm, nhưng số tiền ít ỏi này cũng cạn dần. Con gái bà Nhung xem trên mạng, thấy có chương trình tặng gạo cho người nghèo cho nên bà mới biết. “Có gạo là có cái ăn rồi. Từ nay yên tâm tuân thủ theo lệnh cách ly, không phải ra ngoài nhiều nữa”, bà Nhung chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập Công ty sách Thái Hà đã lên ý tưởng xây dựng cây “ATM gạo” tại Hà Nội với thông điệp "Chia sẻ yêu thương - Để không ai bị bỏ lại phía sau" giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô. "Cây ATM gạo" gồm bồn chứa, đường ống để gạo chạy xuống, ở giữa có một bộ điều khiển bằng van tự động và pê-đan giậm chân ở dưới. Quy trình đã được lập sẵn, sau mỗi lần nhấn pê-đan, sẽ nhả khoảng 3kg gạo. Những người xây dựng dự án lưu ý người dân đến nhận gạo phải đeo khẩu trang và tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch nơi công cộng, mang bao đựng gạo để hạn chế xả rác ra môi trường hoặc sử dụng túi giấy đã chuẩn bị sẵn, không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự. Trong ngày đầu, đã có khoảng 700 người nghèo được nhận gạo, phần lớn là lái xe ôm, lao công, người khuyết tật, sinh viên... Bên cạnh đó, rất nhiều người hảo tâm đã chở gạo đến ủng hộ vào “cây ATM” đặc biệt này. Ngày 12-4, ATM gạo miễn phí thứ hai ở Hà Nội đã được lắp đặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó, nhằm hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục duy trì cuộc sống trong giai đoạn cách ly xã hội, Ngân hàng SeABank cũng đã phát tặng 2.500 món quà là nhu yếu phẩm ở chín điểm giao dịch của ngân hàng này trên địa bàn Hà Nội. Chị Lê Thị Lâm, cán bộ hành chính SeABank chi nhánh Đại An tại số 1 phố Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy) cho biết, từ ngày 8 đến 10-4, chi nhánh đã phát tặng 250 phần quà, mỗi suất gồm ba gói mì tôm, 2 kg gạo, một chai dầu ăn 1 lít. “Ban đầu, rất ít người biết đến hoạt động này, cho nên chúng tôi đã phát tờ rơi. Bên cạnh đó, tôi cũng liên hệ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhờ thông báo đến bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đến nhận”, chị Lâm nói. Tại chi nhánh này, người nghèo được tiếp tục nhận nhu yếu phẩm vào đợt hai từ ngày 13 đến 15-4. Ông Trần Hồng Quang, 62 tuổi, làm nghề lái xe chở khách sống gần viện cho biết, những ngày qua, thu nhập của ông không đủ trang trải sinh hoạt. Nhận được phần quà từ các nhân viên ngân hàng, ông Quang phấn khởi: “Mì tôm ăn sáng, gạo ăn hai bữa trưa và tối, chỉ cần lo tiền thức ăn thôi”.

Tại số 72 phố Nam Đồng (quận Đống Đa), một nhóm thiện nguyện cũng dành hàng trăm suất quà (mỗi suất gồm 5 kg gạo, một thùng mì, dầu ăn) tặng những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Chị Nguyễn Thu Phúc, thành viên trong nhóm cho hay, nhóm chị đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để những người khó khăn đến nhận. “Ban đầu, chúng tôi chỉ chuẩn bị khoảng 400 suất, nhưng mọi người ủng hộ nhiều cho nên tăng thêm 100 suất nữa. Hy vọng với những phần quà này, người nghèo, người gặp khó khăn vì Covid-19 sẽ đỡ phần khốn khó”, chị Phúc nói.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/44063502-nhung-tam-long-cao-ca.html