Niềm vui đã quay trở lại ở Trà Leng
Ngày 1/8, đoàn phóng viên báo chí Trung ương do Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ tổ chức đến thực tế tuyên truyền thành tựu nhân quyền tại tỉnh Quảng Nam đã thăm và làm việc tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Tháng 10/2020, vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Trà Leng đã khiến nhiều hộ gia đình tại đây rơi vào cảnh mất nhà cửa, mất người thân... Ngay sau đó, với sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, và sự chung tay giúp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước, cuộc sống của người dân nơi đây đã dần ổn định và đi vào nề nếp.
Tham gia đoàn công tác, phóng viên Báo Nhân Dân đã ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của người dân tại khu tái định cư thôn Bàng La, xã Trà Leng hiện nay.
Thôn Bàng La hiện có 36 hộ dân đến từ các xã Tắk Pát và Bố Đề. Sau vụ sạt lở năm 2020, chính quyền địa phương quyết định di dời người dân đến nơi sinh sống mới có địa hình bằng phẳng, thuận tiện đi lại và vẫn gần khu vực canh tác cũ của bà con. Sau khi bàn bạc, lấy ý kiến thôn Bàng La đã được chính quyền địa phương và bà con nhất trí lựa chọn để tái định cư.
Ông Hồ Văn Đề có 8 người thân bị chết trong vụ sạt lở nghiêm trọng năm 2020, nhà cửa, tài sản bị mất sạch. Ông chia sẻ: nhờ có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, gia đình ông đã có chỗ ở mới khang trang, được hỗ trợ trâu bò, cây giống… nên cuộc sống không còn lo đói nghèo
Chủ tịch xã Bàng La Phan Quốc Cường thường xuyên đến các nhà dân thăm hỏi, động viên các gia đình sau khi phải gánh chịu những tổn thất nặng nề từ vụ sạt lở năm 2020.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/niem-vui-da-quay-tro-lai-o-tra-leng-post765265.html