Noel

Noel

Tự nhiên lạnh

Thấy buồn

Noel

Tự nhiên vắng

Thấy buồn

Từng Noel đi qua

Mất đi những người thân

Không cùng đón Noel với mình nữa

Cây thông và tuần lộc

Máng cỏ và tuyết rơi

Ống khói và bộ quần màu đỏ

Đều của xứ người ta

Những đứa trẻ hỏi

Tuyết ở đâu

Tuyết thế nào

Tại sao tự nhiên trời lạnh

Tại sao trẻ con được quà

Ông già Noel có thật không?

Hơn 60 tuổi tôi lần đầu thấy tuyết từ nước Nhật

Nô đùa “seo phi” với tuyết như trẻ thơ

Mới biết cái lạnh nhiều khi cũng là niềm vui, hạnh phúc

Dù nó đến rồi đi, tan biến bất ngờ

Noel rất đúng hẹn, Noel đến rồi đi

Định kỳ niềm vui và hy vọng

...

Bọn trẻ ngạc nhiên

Nhà mình có ống khói đâu

Ông Noel đến tự chỗ nào?

Và ông già Noel làm sao đi ra?

...

Thế mà Noel vẫn cứ đến

Dù facebook đầy những chuyện vui buồn và những chuyện lạnh người

Như cái lạnh sáng nay

Ngồi đây và tự hỏi

Không biết mình còn bao nhiêu Noel nữa

Để trả lời câu hỏi của con:

Ba ơi cái lạnh từ đâu đến?

HUỲNH DŨNG NHÂN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202012/noel-3036191/