NSƯT Lê Vân: Cuộc sống tuổi xế chiều hạnh phúc, ấm êm và đủ đầy

Giải nghệ khi đang thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, NSƯT Lê Vân từng gây nhớ thương với khán giả bằng loạt vai diễn để đời. Dù trải qua nhiều tổn thương trong tình yêu, song, ở tuổi 64, NSƯT Lê Vân đang có cuộc sống hạnh phúc, ấm êm và đủ đầy bên những người thân thương.

NSƯT Lê Vân trong bộ phim “Bao giờ cho đến tháng 10”. Đây cũng là vai diễn để đời của chị.

NSƯT Lê Vân trong bộ phim “Bao giờ cho đến tháng 10”. Đây cũng là vai diễn để đời của chị.

Nhắc đến những diễn viên thực lực, nổi danh một thời của thế hệ trước, ít ai mà không nhớ tới NSƯT Lê Vân. Chị ghi dấu ấn trong lòng chịng chúng nhờ một loạt vai diễn đã đi vào huyền thoại, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.

Sự nghiệp thành chịng rực rỡ với những vai diễn để đời

Tạo hình xinh đẹp, quyến rũ của NSƯT Lê Vân trong vai Đặng Thị Huệ của “Đêm hội Long Trì”.

Tạo hình xinh đẹp, quyến rũ của NSƯT Lê Vân trong vai Đặng Thị Huệ của “Đêm hội Long Trì”.

NSƯT Lê Vân (64 tuổi, quê Hà Nội), sinh trưởng trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Bố chị là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, cậu ruột là NSƯT Lê Chức. Dưới chị là hai người em gái ruột cũng đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và là những nghệ sĩ nổi tiếng, NSND Lê Khanh và nghệ sĩ múa Lê Vi.

Từ tấm bé, cả ba chị em Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Nhưng chị cả Lê Vân là người bén duyên với nghệ thuật và thành chịng đầu tiên trong ba chị em. Ban đầu, Lê Vân là một nghệ sĩ múa nhưng chị bất ngờ rẽ hướng sang điện ảnh.

Cùng với năng lực diễn xuất, NSƯT Lê Vân còn chinh phục khán giả nhờ sở hữu vẻ đẹp đôn hậu, sâu thẳm, buồn man mác. Lấn sân sang điện ảnh, chị nhanh chóng trở thành một biểu tượng nhan sắc của “Mỹ nữ Hà Thành” xưa.

Lê Vân thời trẻ sở hữu nhan sắc được liệt vào hàng mỹ nhân Hà Nội.

Lê Vân thời trẻ sở hữu nhan sắc được liệt vào hàng mỹ nhân Hà Nội.

Với một loạt vai diễn đa đạng, Lê Vân ghi dấu ấn diễn xuất của mình qua các tác phẩm đã đi vào hàng kinh điển tại Việt Nam: “Chom và Sa (1978)”, “Những con đường (1979)”, “Đất mẹ (1980)”, “Chị Dậu (1981)”, “Thằng Bờm (1987)”, “Tình xa (1988)”, “Đêm hội Long Trì (1989)”, “Lời thề (1996)”,…

Vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất của NSƯT Lê Vân phải kể tới vai người vợ trẻ mất chồng trong bộ phim “Bao giờ cho đến tháng 10”. Đây cũng chính là vai diễn để đời của NSƯT Lê Vân. Bằng khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, NSƯT Lê Vân đã tái hiện hình ảnh một nàng Duyên là hiện thân hoàn hảo của những đức tính điển hình ở phụ nữ Việt Nam: Nhân hậu, thủy chung, giàu đức hy sinh. Chính vai diễn này đã mang đến cho chị danh hiệu Bông sen Vàng dành cho “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại LHP Việt Nam diễn ra năm 1985. Đây cũng là vai diễn mà chị ưng ý nhất.

NSƯT Lê Vân chụp ảnh cùng mẹ là NSƯT Lê Mai và NSND Lê Khanh, nghệ sĩ múa Lê Vi.

NSƯT Lê Vân chụp ảnh cùng mẹ là NSƯT Lê Mai và NSND Lê Khanh, nghệ sĩ múa Lê Vi.

Nói về vai diễn đầy cảm xúc này, NSƯT Lê Vân tâm sự: “Khi diễn, bản thân mình cũng không nhận ra đâu là ranh giới giữa đời thực và đời sống phim ảnh”.

Từ bỏ nghiệp diễn, NSƯT Lê Vân ra mắt cuốn tự truyện từng gây tranh cãi một thời.

Từ bỏ nghiệp diễn, NSƯT Lê Vân ra mắt cuốn tự truyện từng gây tranh cãi một thời.

Năm 1995, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, NSƯT Lê Vân đột ngột tuyên bố giải nghệ, lui về ở ẩn. Khoảng thời gian này chị giữ kín tất cả mọi thứ liên quan tới đời tư, hầu như không tiếp xúc với truyền thông hay xuất hiện trên báo chí.

Vào năm 2006, Lê Vân bất ngờ cho ra mắt cuốn tự truyện “Lê Vân: Yêu và sống”. Cuốn sách nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, gây tranh cãi với không chỉ chịng chúng mà cả người nhà của NSƯT Lê Vân. Trong sách, chị có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về cuộc sống thời thơ ấu khốn khó của mình và gia đình; những xung đột trong hôn nhân giữa bố mẹ; và cả đời sống tình cảm sóng gió với 3 cuộc hôn nhân.

Khi được hỏi về mục đích khiến chị quyết định viết sách, NSƯT Lê Vân cho biết, bản thân mình không hề có ý định “vạch áo cho người xem lưng”, chị coi đây là một cơ hội để mình được chia sẻ, giãi bày và tự thú. Bất chấp việc cuốn tự truyện gây tranh cãi, NSƯT Lê Vân khẳng định rằng nhờ nó mà chị thấy lòng được thanh thản, thấu hiểu hơn với gia đình.

Cuộc sống hạnh phúc, ấm êm và đủ đầy khi tuổi xế chiều

Qua cuốn tự truyện, công chúng được biết rõ hơn về đời sống tình cảm của NSƯT Lê Vân. Chị có tổng cộng 3 mối tình, trong đó là 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lê Vân chỉ kéo dài 14 ngày.

Ở tuối xế chiều, NSƯT Lê Vân có cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm và đủ đầy.

Ở tuối xế chiều, NSƯT Lê Vân có cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm và đủ đầy.

NSƯT Lê Vân giãi bày trong cuốn tự truyện: “Thời đó, người ta không cấp nhà cho người độc thân. Đúng lúc ấy, tôi đang chán đời nên bảo anh thôi được, nếu như anh nói, để tạo điều kiện cho người ta phân phối nhà cho anh, em với anh sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng anh đừng bao giờ nghĩ cái tờ giấy đăng ký kết hôn ấy ràng buộc được em. Em làm chỉ để cho anh đi xin nhà thôi”. Nhưng NSƯT Lê Vân sớm nhận ra mình không có tình cảm gì với người chồng sắp cưới, và rồi chị là người chủ động đưa ra quyết định ly hôn.

Ở lần kết hôn thứ hai, chị nên duyên với một người Việt Kiều lai Pháp đã có một đời vợ và 3 người con riêng. Tuy nhiên, vì tình cảm dần phai nhạt cộng thêm không có con chung nên sau 10 năm chung sống, chị và người chồng thứ 2 quyết định đường ai nấy đi.

NSƯT Lê Vân chia sẻ, chị đã giác ngộ được ý nghĩa của hạnh phúc. Vì vậy nên Lê Vân thường xuyên đi làm từ thiện.

NSƯT Lê Vân chia sẻ, chị đã giác ngộ được ý nghĩa của hạnh phúc. Vì vậy nên Lê Vân thường xuyên đi làm từ thiện.

Chỉ đến khi gặp gỡ và lên xe hoa cùng người chồng thứ ba - một người Hà Lan tên Abraham, NSƯT Lê Vân mới chính thức tìm được bến đỗ hạnh phúc trọn vẹn. Cặp đôi có với nhau 2 người con và định cư tại nước ngoài.

Tuy giải nghệ khi đang trong đỉnh cao sự nghiệp nhưng những gì NSƯT Lê Vân đạt được vẫn khiến nhiều người phải ước mơ.

Tuy giải nghệ khi đang trong đỉnh cao sự nghiệp nhưng những gì NSƯT Lê Vân đạt được vẫn khiến nhiều người phải ước mơ.

Năm 2019, khi được phỏng vấn, NSƯT Lê Vân chia sẻ bản thân hiện đang cảm thấy mãn nguyện khi được làm “người bình thường”, không ai nhận ra mình. chị có cuộc sống khép kín, bình yên bên gia đình và thường xuyên đi làm từ thiện với bạn bè.

Khi nói về ý nghĩa của hạnh phúc, Lê Vân cho rằng: “Trước đây, tôi không tin vào hai chữ hạnh phúc bởi bị "bó" vào phạm vi vô cùng nhỏ hẹp của lứa đôi. Nay, tôi đã ngộ ra ý nghĩa của hạnh phúc lớn hơn thế rất nhiều khi mình biết yêu thương và biết chia sẻ”.

Thảo Vy - Quốc Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nsut-le-van-cuoc-song-tuoi-xe-chieu-hanh-phuc-am-em-va-du-day-5693355.html