Nụ cười 'hồi sinh' ở chợ nổi miền Tây sau đại dịch

Chuyến trở lại này, tôi bắt gặp sự cởi mở, hồn nhiên, thân thiện của những người nông dân hay bà con buôn bán ở chợ quê miền Tây sau đại dịch…

Đó là những miền đất thân thương Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang… Đặc biệt, đến với các chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), Trà Ôn (Vĩnh Long), Cồn Tròn (Tiền Giang), Chợ Thơm (Bến Tre).

Sau cái Tết vừa thoát khỏi đại dịch Covid-19, tôi nghĩ về miền Tây chắc buồn tẻ, nhạt nhẽo lắm. Trở lại đất này, tôi thực sự bất ngờ, đến đâu cũng gặp nụ cười, lời chào hỏi, không khí thật ấm áp. Biết tôi chụp hình, họ không cáu gắt mà tự động mở khẩu trang ra và cười...hồn nhiên hết sức dễ thương, Tây ta cũng thế!

Chị Tám Mến, buôn bán ở chợ Cồn Tròn vui vẻ nói: “May mà còn gặp lại nhau và họp chợ, buôn bán trong mấy ngày Tết. Con Covid nó làm mất vui. Năm nay bà con ăn Tết không lớn lắm do còn sợ dịch, mua sắm không nhiều…Ăn Tết nhỏ hay lớn, buôn bán được nhiều hay ít cũng không quan trọng… (Cười!)”.

Anh Ba Lộc tiếp lời: “Những người làm ruộng hay buôn bán ở xứ này ai cũng bị te tua vì dịch, nhưng ăn ở phước đức có ông bà che chở. Mình còn sống là còn cố gắng làm ăn, cầu mong những điều tốt đẹp đến với mọi người, mọi nhà; xóm làng được hòa thuận, an vui!”…

Nụ cười và lời nói rất chân tình của chị Tám Mến hay anh Ba Lộc - đại diện cho cách suy nghĩ giản dị, chân tình của bà con lao động miền Tây Nam bộ này…

Đó là những cảm nhận của tôi khi về miền Tây sau Tết, xin được chia sẻ tới bạn đọc VietNamNet. Mong rằng nụ cười luôn là khởi đầu cho những hy vọng tốt đẹp đầu năm…

Nụ cười của người bán trái cây miệt vườn, được trở lại bán hàng sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Nụ cười của người bán trái cây miệt vườn, được trở lại bán hàng sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Đại dịch qua đi để lại bao điều lo toan, trăn trở ở vùng sông nước, nhưng nụ cười và niềm hy vọng thì không bao giờ tắt. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Đại dịch qua đi để lại bao điều lo toan, trăn trở ở vùng sông nước, nhưng nụ cười và niềm hy vọng thì không bao giờ tắt. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Họp chợ sớm trên dòng sông Cồn Tròn… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Họp chợ sớm trên dòng sông Cồn Tròn… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Tuy bị thất mùa do dịch bệnh, nhưng nguồn nông sản, rau củ quả vẫn không thiếu tại các chợ trên sông… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Tuy bị thất mùa do dịch bệnh, nhưng nguồn nông sản, rau củ quả vẫn không thiếu tại các chợ trên sông… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Trao đổi, mua bán sôi động trở lại trên vùng sông nước Trà Ôn. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Trao đổi, mua bán sôi động trở lại trên vùng sông nước Trà Ôn. Ảnh: Giản Thanh Sơn

 Sản vật miền Tây. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Sản vật miền Tây. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Tuy còn khó khăn, nhưng nụ cười luôn nở trên môi thương hồ… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Tuy còn khó khăn, nhưng nụ cười luôn nở trên môi thương hồ… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Sau nhiều tháng phải tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều tiểu thương phấn khởi hoạt động trở lại… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Sau nhiều tháng phải tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều tiểu thương phấn khởi hoạt động trở lại… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Các chợ nổi ở miền Tây hoạt động nhộn nhịp trở lại . Ảnh: Giản Thanh Sơn

Các chợ nổi ở miền Tây hoạt động nhộn nhịp trở lại . Ảnh: Giản Thanh Sơn

Du khách khám phá ẩm thực miền sông nước. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Du khách khám phá ẩm thực miền sông nước. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Qua mạn thuyền, hoạt động mua bán tấp nập trở lại. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Qua mạn thuyền, hoạt động mua bán tấp nập trở lại. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Niềm vui của người thợ làm khô cá ở miền Tây. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Niềm vui của người thợ làm khô cá ở miền Tây. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Vào mùa thu hoạch cá ở An Giang. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Vào mùa thu hoạch cá ở An Giang. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Giản Thanh Sơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nu-cuoi-hoi-sinh-o-cho-noi-mien-tay-sau-dai-dich-817472.html