Nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An đi chơi cùng bạn rồi mất tích bí ẩn

Cháu Lô Thị T. (học sinh lớp 8, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) đi chơi cùng bạn rồi mất tích. Gia đình nhận được cuộc gọi về thì nghe thấy tiếng con khóc lóc.

GD&TĐ - Cháu Lô Thị T. (học sinh lớp 8, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) đi chơi cùng bạn rồi mất tích. Gia đình nhận được cuộc gọi về thì nghe thấy tiếng con khóc lóc.

Ngày 9/3, anh Lô Văn T. (trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, gia đình đang trình báo cơ quan chức năng để nhờ tìm kiếm con gái là cháu Lô Thị T. (học sinh lớp 8) đi khỏi nhà gần nửa tháng qua.

Anh T. kể lại, ngày 25/2, có 2 người bạn gái của cháu T. đến nhà chơi. Đến chiều, T. xin phép bố đi chơi cùng 2 bạn sáng hôm sau sẽ về. Đến hôm sau, không thấy con gái trở về, anh T. gọi điện thì gặp người bạn của con gái nghe máy và hẹn lát sau gọi lại.

“Tôi nói đưa máy cho con gái tôi nhưng họ không đưa. Lần nào gọi đến cũng không gặp được con gái tôi mà mấy người kia cầm máy nghe rồi tắt”, anh T. trình bày.

Tuy nhiên, vào ngày 27/2, cháu T. bất ngờ mượn điện thoại gọi về cho bố. Qua điện thoại người bố nghe thấy con khóc nức nở rồi bị người khác cướp và tắt máy. Kể từ cuộc gọi này, gia đình không điện thoại được cho con gái nữa.

Để tìm con gái, anh T. đã đến nhà người bạn tên V. (trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương), 1 trong 2 em hôm trước đến rủ T. đi chơi. Tuy nhiên, khi đến nơi thì gia đình nói V. thường xuyên đi khỏi nhà và cũng không biết đi đâu.

“Gia đình tôi rất lo lắng không biết cháu có bị ép bán mình hay bị bạn bè rủ rê đi làm việc xấu. Mong cơ quan công an sớm vào cuộc tìm cháu về giúp gia đình”, người bố chia sẻ.

Được biết, gia đình anh T. là hộ nghèo của xã Tam Quang. Vợ chồng anh có 3 người con, 2 người con đầu đã lập gia đình ra ở riêng, cháu T. là con gái út.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/nu-sinh-lop-8-o-nghe-an-di-choi-cung-ban-roi-mat-tich-bi-an-4Vh3mwLng.html