Nữ sinh trường Điện ảnh đặc biệt quan tâm đến kiến trúc và trang phục cổ trang

Hải Anh sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế trang phục nghệ thuật của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có niềm đam mê yêu thích thời trang. Bố mẹ mình đều là những người yêu thích thời trang châu Âu, đặc biệt là nước Ý. Từ nhỏ, mình đã được tiếp xúc với nền thời trang hiện đại. Mình rất thích nghệ thuật, từ khi còn bé mình đã được có cơ hội tiếp xúc với các mộn nghê thuật như đàn, múa và vẽ. Trong các môn nghệ thuật mình được tiếp xúc, vẽ là môn mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất và chỉ có vẽ mới biểu đạt được hết những điều mình đã tưởng tượng ra.

Đặc biệt, năm 10 tuổi mình có cơ hội tiếp xúc gần hơn với thời trang, mình đã được tham gia vào các lớp người mẫu và được mặc các bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng. Và ấn tượng hơn cả là các bộ sưu tập áo dài truyền thống của Việt Nam. Dần dần thời trang là niêm đam mê của mình. Mình đã quyết định lựa chọn trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chuyên ngành thiết kế thời trang để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.

Dưới sự chỉ dạy của NTK Vũ Việt Hà mình đã được học tập và nghiên cứu về thời trang một cách bài bản, thầy là người đặt cho mình nền móng đầu tiên về ngôn ngữ thời trang. Tại ngôi trường này mình phải đảm bảo học tốt cùng lúc cả văn hóa và chuyên ngành nghệ thuật. Trong quá trình học tập mình đã quan tâm rất nhiều về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là kiến trúc và trang phục cổ trang.

Vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3 mình đã quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành thiết kế trang phục nghệ thuật. Mình bắt đầu tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn về các tác phẩm cổ dân gian và biết thêm nhiều trang phục theo từng thời kỳ. Mình được học hỏi các thầy, cô giáo thâm niên trong nghề như: NSND Hoàng Song Hào, thạc sĩ Nguyễn Nguyên Vũ …

Được sự chỉ bảo tận tình của các thầy, cô nhưng việc tìm kiếm tư liệu gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không vì vậy mà mình nản chí. Mình đã ngồi hàng giờ tìm kiếm trong thư viện trường và các bảo tàng, công trình lịch sử để giúp mình hiểu rõ hơn về kiểu dáng của từng trang phục cũng như văn hóa qua từng thời kỳ. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế nhưng thay vì tập trung vào những gì chúng ta không có, mình đã tập trung suy nghĩ và phát triển dựa trên những nền tảng tư liệu sẵn có. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ quyết định đăng ký học tiếp thạc sĩ để trau dồi và phát triển bản thân.

Chúng ta cần nhìn về quá khứ, không phải là để nuối tiếc, mà là để rút kinh nghiệm, để trân trọng hiện tại và đưa ra mục đích của mình trong tương lai.

Hải Anh (Sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-truong-dien-anh-dac-biet-quan-tam-den-kien-truc-va-trang-phuc-co-trang-1681453.tpo