Phan Thiết khát vọng vươn lên

Những ngày này, mỗi người dân Phan Thiết dù đang ở bất kỳ đâu cũng không khỏi xúc động, bồi hồi và tự hào về quá khứ hào hùng. 46 năm sau ngày giải phóng, dòng Cà Ty hiền hòa được xem như nhân chứng lịch sử chứng kiến biết bao đổi thay của Phan Thiết. Thành phố trẻ bây giờ diện mạo khang trang, đời sống người dân được nâng lên… Điều ấy cho thấy 'sức vươn' của đô thị loại II trên con đường phát triển và hội nhập.

Phan Thiết khát vọng vươn lên

Trang sử hào hùng

Ngược dòng thời gian trở lại với những ký ức hào hùng, thị xã Phan Thiết đã trở thành nơi tụ nghĩa. Năm 1930 có Đảng soi đường, làn sóng đấu tranh cách mạng của nhân dân thị xã ven biển đã diễn ra liên tục cho đến ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thành công giành chính quyền về tay nhân dân. Vui mừng quê hương độc lập – tự do chưa lâu, quân dân Phan Thiết phải cầm giáo, mác, gậy gộc đứng lên chống phát xít Nhật, bảo vệ chính quyền rồi tiếp tục chống giặc Pháp tái chiếm kéo dài 9 năm. Khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được ký kết, nhưng ngày hòa bình đến với nhân dân Phan Thiết chưa trọn vẹn. Lại một lần nữa, quân dân Phan Thiết phải đứng lên cùng cả nước đánh bại 4 chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, đem lại vinh quang về cho dân tộc. Đó là những trang sử hào hùng mà lớp lớp người con yêu của Phan Thiết đã viết nên bằng xương máu. Không ai quên được những căn cứ chiến đấu trong lòng địch đã từng làm cho bọn xâm lược phải nể sợ. Đó là xóm Động Làng Thiền, xóm Cồn Cỏ (Đức Nghĩa), xóm Đầm (Bình Hưng), xóm Động Giá (Phú Trinh), xóm Ghẹ (Lạc Đạo)… mãi mãi không phai mờ trong lịch sử Phan Thiết.

Trong đoạn đường dài chiến đấu ác liệt, cam go nhưng đầy vinh quang ấy, không ít những người con yêu của Phan Thiết đã ngã xuống để cho ngày 19/4/1975 rực rỡ cờ hoa. Từ đó, góp phần làm rạng rỡ cho non sông đất nước, làm tròn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”.

Vượt khó…

Hòa cùng với khí thế hào hùng của toàn dân tộc trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, ngày 19/4/1975 đã đi vào lịch sử cách mạng của Phan Thiết như một mốc son chói lọi. Từ đó, chặng đường mới với nhiều thời cơ, thuận lợi mới song thử thách cũng không ít. Bối cảnh ấy, Đảng bộ và nhân dân Phan Thiết luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết một lòng nỗ lực khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh và do chế độ cũ để lại. Từng bước tiến hành công cuộc cải tạo và xây dựng quê hương theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Được sống trong cảnh độc lập tự do, làm chủ bản thân, quê hương và đất nước, kinh tế của Phan Thiết đã có sự phát triển vượt bậc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiềm năng và lợi thế của Phan Thiết được khai thác ngày càng tốt hơn. Đời sống của tầng lớp nhân dân được cải thiện đáng kể. Bộ mặt của thành phố có sự đổi thay rõ rệt, từ một thị xã đã vươn lên thành phố, đô thị loại II.

Một góc đại lộ Lê Duẩn - TP. Phan Thiết. Ảnh: N.Lân

Dù đã ở tuổi 82, nhưng cụ Võ Văn Khi ở phường Phú Trinh vẫn nhớ như in hình ảnh thị xã Phan Thiết xưa. Trong ký ức cụ, thị xã ngày ấy nhà cửa lụp xụp, đơn sơ, đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo. Phan Thiết bây giờ khang trang, mới mẻ và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Việc đi lại, mua bán hàng hóa, học tập của người dân cũng thuận lợi hơn. Còn với bà Phạm Thị Bảy, thôn Xuân Phú – xã Phong Nẫm không giấu được vui mừng xen lẫn niềm tự hào khi chứng kiến sự thay đổi từng ngày trên quê hương. “Tôi rất phấn khởi trước sự đổi mới, phát triển của Phan Thiết. Nhớ lại những ngày đầu mới giải phóng, tôi không thể nói hết sự hoang tàn, đổ nát trên mảnh đất này. Nhưng với ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phan Thiết, hậu quả chiến tranh sớm được khắc phục, đưa nền kinh tế từng bước phát triển. Trải qua bao khó khăn, Phan Thiết hiện nay đã vươn lên một tầm cao mới, cuộc sống của người dân được nâng lên, tôi rất mừng và tự hào về mảnh đất này” – bà Bảy nói.

Niềm tin và khát vọng

46 năm trôi qua, Phan Thiết đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong quá trình xây dựng và phát triển. Ông Lê Văn Chơn – Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, Phan Thiết đã giành được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt, một trong những điểm nhấn là du lịch với tốc độ phát triển khá cao, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sức hấp dẫn của du lịch biển cùng với môi trường xã hội an toàn, con người hiền hòa, thân thiện, mến khách. Phan Thiết đã chinh phục và thu hút du khách đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng nhiều hơn, quay lại nhiều lần hơn.

“Hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phan Thiết quyết tâm phấn đấu với mục tiêu đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại I; ngang tầm trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật của tỉnh; có cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương; quảng bá rộng rãi hình ảnh về thành phố du lịch, văn minh, thân thiện, nghĩa tình. Mặt khác, cùng với việc giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, Phan Thiết sẽ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại. Trong đó, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ chiến lược phát triển du lịch, nhất là giao thông kết nối từ đường bộ cao tốc, Cảng hàng không Phan Thiết đến Khu du lịch Tiến Thành, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né. Song song đó, xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...” - ông Chơn cho biết thêm.

Chặng đường sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn nhưng tin rằng với truyền thống đoàn kết, anh hùng cách mạng, với niềm tin và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Phan Thiết sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

Thu Hà

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/phan-thiet-khat-vong-vuon-len-136772.html