Phụ huynh nặng trĩu nỗi lo đưa con đi thi trong mùa dịch

Nhiều bậc phụ huynh chờ đón thí sinh trước cổng trường trong buổi sáng thi tổ hợp môn tự chọn đã lộ rõ những lo âu vì dịch Covid-19 đã xuất hiện tại các điểm thi.

Các phụ huynh ngồi giữ khoảng cách trước một điểm thi ở TP. Biên Hòa.

Mặc dù thí sinh dương tính với Covid-19 được phát hiện tại các điểm thi ở TP. HCM nhưng theo ghi nhận của báo Nhà báo & Công luận vào sáng ngày 8/7, những phụ huynh chờ đón thí sinh ở các điểm thi tại TP. Biên Hòa vẫn nặng trĩu nỗi lo.

Một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong ngày thi cuối khá thông thoáng, mỗi điểm thi chỉ có 2 - 3 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi làm nhiệm vụ phát khẩu trang, nước uống, bút… miễn phí cho thí sinh, đồng thời hướng dẫn phụ huynh thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP. Biên Hòa) phụ huynh tỏ rõ lo ngại khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhiều phụ huynh trong lúc chờ đón trước điểm thi cũng tuân thủ nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid-19 luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Phụ huynh thực hiện giãn cách, lướt điện thoại trong lúc chờ đón thí sinh.

Một số phụ huynh khác trong khi chờ đón thí sinh tại trước các điểm thi căng thẳng cho biết, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 suốt 2 ngày thi lo ngại nhất vẫn là sức khỏe của các em.

"Giờ đi đến đâu thấy giăng dây phong tỏa là bắt đầu thấy sợ, vừa sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của thí sinh vừa sợ bị cách ly…", chị Ngọc Hoa, có con thi ở điểm trường Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP. Biên Hòa) nói.

Do dịch bệnh, điểm thi luôn được đảm bảo thông thoáng.

Những năm trước đây, phụ huynh khi đến địa điểm thi để đón thí sinh có nhiều câu chuyện với nhau. Nhưng năm nay vì dịch bệnh, mỗi phụ huynh "riêng một góc trời"... lướt điện thoại.

Văn Thể

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phu-huynh-nang-triu-noi-lo-dua-con-di-thi-trong-mua-dich-post143246.html