Phụ nữ đẹp vì những thứ họ tin vào

Phụ nữ đẹp vì những thứ tốt đẹp họ tin vào. Ngay cả khi họ phụ thuộc tài chính vào chồng hay không có thứ gì nổi bật trong cuộc đời của họ.

Mọi người vẫn hay cho rằng phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin. Đúng! Nhưng tôi vẫn thấy nhiều phụ nữ đẹp ngay cả khi họ chả có tẹo gì tự tin cả. Tự tin không phải là thứ duy nhất khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp. Thậm chí, nhiều phụ nữ tự tin đầy mình nhưng tôi vẫn thấy… chưa đẹp. Nếu như sự tự tin ấy đi cùng sự coi thường những người phụ nữ khác, hạ thấp đàn ông và tự cho rằng mình đẹp mình có quyền.

Hôm trước, trong tọa đàm “Vẻ đẹp tích cực và đa dạng” mà tôi tham gia, tôi đã nói vậy. Rằng phụ nữ đẹp vì những thứ tốt đẹp họ tin vào. Như tin vào việc mình đẹp cho dẫu họ có những khuyết tật trên cơ thể. Là lòng tin của họ khiến họ trở nên đẹp đẽ. Nhiều phụ nữ rất tự tin về năng lực bản thân, về sự độc lập tài chính, sự thừa nhận của xã hội nhưng sâu thẳm trong họ vẫn tự ti về những khuyết thiếu mà chỉ mình họ biết. Nên vẻ đẹp của họ vẫn cứ khuyết hao. Tệ hơn thì họ vẫn đôi lúc xù lông nhím nếu ai đó vô tình nói về thứ khiếm khuyết trong họ.

Phụ nữ đẹp vì những thứ tốt đẹp họ tin vào. Ngay cả khi họ phụ thuộc tài chính vào chồng hay không có thứ gì nổi bật trong cuộc đời của họ. Tôi đã thấy những phụ nữ như thế, có một cuộc đời chẳng gì xuất sắc nhưng họ vẫn cứ rực rỡ, quyến rũ bởi những thứ tốt đẹp mà họ tin vào. Khi nói chuyện với họ, tôi vẫn thấy họ xinh đẹp muôn phần vì những suy nghĩ tích cực của họ. Là vẻ đẹp toát ra từ năng lượng tích cực mà họ có. Như một người bạn của tôi, cô ấy từng là một phóng viên năng động nhưng đã quyết định nghỉ việc để làm vợ, làm mẹ toàn thời gian. 100% thu nhập gia đình đều từ chồng mang về. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy thôi rực rỡ trong mắt chồng mình, một nhà báo hay xuất hiện trên tivi và cũng là người truyền cảm hứng cho tôi cũng như rất nhiều người follow Facebook của anh ấy. Mỗi lần gặp cô ấy, tôi lại thấy mình tràn đầy năng lượng tích cực từ cô ấy.

Nên hôm trước, trong tọa đàm tôi nói: Vẻ đẹp tích cực là vẻ đẹp đến từ năng lượng tích cực mà chúng ta tỏa ra. Giống như cái câu: “Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”, một người vợ giỏi giang đến mấy ngoài kia, xinh đẹp tuyệt trần nơi công sở, thậm chí được xã hội tôn vinh là hoa hậu nhưng chồng họ, con họ, người thân của họ không nhận được ra vẻ đẹp của họ thì buồn thay. Là năng lượng trong họ khiến chồng con, người thân mệt mỏi, lo lắng và… sợ họ thì sự tự tin xã hội kia cũng chỉ giống chiếc váy đồ hiệu mà thôi. Giống như đàn ông tử tế với cả xã hội mà tệ bạc với vợ con thì vẫn là đàn ông tệ…

Vẻ đẹp của mỗi phụ nữ không nằm ở đánh giá, nhận xét của mọi người xung quanh. Mà phải từ trong chính trong con người của họ. Chỉ có vẻ đẹp toát ra từ bên trong mới thực sự tạo ra vẻ đẹp bên ngoài. Là cô ấy khiến xã hội trở nên tốt đẹp hơn, cô ấy là một vẻ đẹp trong những người cô ấy gặp, bầu không khí nơi cô ấy đang tương tác, tham gia. Mà những thứ đó phụ nữ nào cũng làm được vì họ là phái đẹp mà, đúng không?

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phu-nu-dep-vi-nhung-thu-ho-tin-vao-a603634.html