Phụ nữ hiện đại

Giang xác định phụ nữ hiện đại là phải có việc làm ổn định, tài chính vững chắc và tự chủ trong cuộc sống.

Tốt nghiệp hai trường đại học, giỏi ngoại ngữ, ngoại hình cao ráo, ưa nhìn nên Giang luôn tự tin. Dù gần 30 tuổi mới lấy chồng nhưng chưa khi nào Giang lo lắng. Cô xác định phải có việc làm ổn định, tài chính vững chắc và tự chủ trong cuộc sống thì mới lập gia đình, sinh con.

Cô thi tuyển vào một cơ quan hành chính của tỉnh, vượt qua hàng chục người để đậu với điểm số cao. Nhìn Giang, ai cũng thấy năng động và tràn đầy năng lượng.

Trong mối quan hệ vợ chồng, Giang cũng chủ động công việc của mình. Đi làm xa nhà thì cô mua xe ô tô tự lái, không phải nhờ chồng đưa đón vì cô không muốn bị lệ thuộc. Cách đây mấy năm, khi cơ quan mới chỉ có vài người mua xe ô tô thì Giang đã tự lái xe bốn bánh đi làm khiến các chị em cứ bàn ra tán vào. Người thì bảo Giang "chơi trội", người thì bảo Giang "sĩ diện".

Có chị còn nói thẳng với Giang rằng:

- Giang ơi, em là phái yếu, tội gì phải tự lái xe cho căng thẳng. Phụ nữ sinh ra là để được chiều chuộng, đưa rước, thế mới là hạnh phúc.

Giang không đồng tình với quan điểm ấy, cô nhỏ nhẹ quay sang nói với các chị em cùng phòng:

- Quan điểm của em tự túc là hạnh phúc. Phụ nữ lái xe thì có sao đâu. Biết lái xe cũng tốt, thi thoảng đi liên hoan, tiệc tùng, chồng có uống rượu bia thì mình lái thay.

Mấy chị cùng phòng gật gù, không biết trong lòng có đồng tình hay không. Vậy mà vài năm sau, các chị cũng đua nhau đi học bằng lái ô tô, một phần cũng vì sợ các ông chồng lái xe khi có nồng độ cồn trong người bị phạt nặng. Lúc đó, có chị mới thừa nhận:

- Cái Giang đúng là đi trước thời đại, có tầm nhìn thật đấy, càng học sớm càng thuận tiện, dễ dàng. Bây giờ học và thi bằng lái ô tô khó hơn trước nhiều.

Lúc Giang đi học và tập Yoga thì có chị bĩu môi nói mỉa rằng cô vẽ chuyện, bỏ bê chồng con, đàn đúm là chính chứ tập tành gì. Có khi được vài buổi là chán. Họ thường theo dõi Facebook của cô vì tò mò, vì chờ đợi dự đoán của họ thành hiện thực.

Giang vẫn đều đặn cập nhật những hình ảnh, video ở lớp tập Yoga. Giang vui vẻ rủ các chị em cùng phòng đi tập cho vui, cho khỏe. Cô tích cực đả thông tư tưởng cho các chị em rằng tập Yoga thú vị, vừa rèn luyện sức khỏe dẻo dai, vừa làm đẹp cho bản thân mình, tâm lại an yên. Các chị em nhao nhao lên phản đối, nào là mất thời gian, sáng ngủ thêm một giấc có phải sướng không, nào là, chiều tối còn phải đón con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thì tập với tành làm sao được. Có ai được sướng như Giang đâu, mẹ chồng lo cho hết.

Nghe mọi người nói vậy, Giang chỉ cười trừ vì thực ra vợ chồng cô ra ở riêng từ lâu. Giang biết sắp xếp thời gian, dậy sớm, đi tập về vẫn kịp mua đồ ăn tươi ngon, nấu ăn sáng cho chồng con. Từ ngày học Yoga, Giang thấy khỏe hơn. Quả nhiên, một thời gian sau, có chị ghé tai Giang hỏi nhỏ địa chỉ đi học Yoga cùng.

Gần đây, Giang thấy mí mắt bị sụp, trông già hơn so với tuổi nên cô quyết định đi thẩm mỹ. Trong lúc giải lao ở cơ quan, Giang mở điện thoại tìm kiếm cơ sở thẩm mỹ uy tín thì chị em cùng phòng lại gàn, khuyên rằng đẹp nhân tạo không bằng xấu tự nhiên.

Nói là làm, Giang đi thẩm mỹ thật. Cô đeo kính râm một tuần thì bỏ. Vài tháng sau, mắt cô ổn định, trông đẹp ra bao nhiêu. Các chị lại khen lấy khen để khi thấy Giang trẻ ra thật. Cả phòng lại được dịp bình luận xem từng người cần chỉnh sửa chi tiết nào ở ngoại hình.

Thi thoảng Giang lại đi cà phê, du lịch cùng bạn bè mà không có chồng con đi cùng. Giang nghĩ bản thân phụ nữ đã có những thiệt thòi, vất vả vì sinh con, chăm con, lo toan vun vén cho cả gia đình nên cũng cần có khoảng trời riêng để nạp năng lượng, để sống cho mình. Khi mình khỏe mạnh, vui vẻ, trẻ đẹp thì mình sẽ đủ sức quan tâm đến những người thân yêu.

Bây giờ, không ai bảo Giang "sĩ diện" nữa mà gọi Giang là phụ nữ hiện đại.

NAM HỒNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/phu-nu-hien-dai-395592.html