Phố phường về đêm, gặp những 'thân cò lặn lội'

Có lẽ ngày 20/10 không có nhiều ý nghĩa đối với những người phụ nữ đang phải bươn chải mưu sinh. Vì với họ, ngày hôm đó không có gì là đặc biệt khi vẫn lao động tất bật để lo cho gia đình như bao ngày thường khác.

Khoảng thời gian 0h, khi mọi người bắt đầu say giấc ngủ, cũng là lúc Chợ đầu mối thực phẩm Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ) tấp nập không khí kẻ bán người mua.

Khoảng thời gian 0h, khi mọi người bắt đầu say giấc ngủ, cũng là lúc Chợ đầu mối thực phẩm Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ) tấp nập không khí kẻ bán người mua.

Đây cũng là thời điểm những cửa hàng buôn bán buổi đêm bắt đầu hoạt động, người dân ở đây từ nhiều miền quê đổ về để lao động mưu sinh.

Đây cũng là thời điểm những cửa hàng buôn bán buổi đêm bắt đầu hoạt động, người dân ở đây từ nhiều miền quê đổ về để lao động mưu sinh.

Chị Tuyến, một người bán hoa quả ở Chợ đầu mối thực phẩm Minh Khai chia sẻ: Càng vào dịp lễ 20/10 mọi người mua nhiều hơn nên chị tranh thủ bán hàng để có thêm kinh tế lo cho các con.

Chị Tuyến, một người bán hoa quả ở Chợ đầu mối thực phẩm Minh Khai chia sẻ: Càng vào dịp lễ 20/10 mọi người mua nhiều hơn nên chị tranh thủ bán hàng để có thêm kinh tế lo cho các con.

Một người phụ nữ tranh thủ nằm nghỉ giải lao ngay tại cửa hàng trong lúc vắng khách.

Một người phụ nữ tranh thủ nằm nghỉ giải lao ngay tại cửa hàng trong lúc vắng khách.

Những sạp hàng bắt đầu được bày bán lúc nửa đêm.

Những sạp hàng bắt đầu được bày bán lúc nửa đêm.

Một ngày làm việc mới như bao ngày khác không có gì thay đổi.

Một ngày làm việc mới như bao ngày khác không có gì thay đổi.

Buổi đêm ở các chợ đầu mối, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ mưu sinh với chiếc xe đạp cũ, gánh hàng rong....

Buổi đêm ở các chợ đầu mối, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ mưu sinh với chiếc xe đạp cũ, gánh hàng rong....

Dù là nửa đêm, nhưng một cửa hàng bán hoa tươi trước cổng chợ đầu mối Minh Khai vẫn rất bận rộn với công việc từ sáng sớm cho đến tối muộn.

Dù là nửa đêm, nhưng một cửa hàng bán hoa tươi trước cổng chợ đầu mối Minh Khai vẫn rất bận rộn với công việc từ sáng sớm cho đến tối muộn.

Người phụ nữ đã có tuổi thường bán từ lúc 8h tối đến 1h sáng trên vỉa hè gần nghĩa trang Mai Dịch. Bà Lan "chủ cửa hàng" chia sẻ: “Còn khách là còn bán, chỉ sợ không có khách để bán thôi nên phải tranh thủ cố gắng được đồng nào hay đồng đấy hàng hàng thì mới về”.

Người phụ nữ đã có tuổi thường bán từ lúc 8h tối đến 1h sáng trên vỉa hè gần nghĩa trang Mai Dịch. Bà Lan "chủ cửa hàng" chia sẻ: “Còn khách là còn bán, chỉ sợ không có khách để bán thôi nên phải tranh thủ cố gắng được đồng nào hay đồng đấy hàng hàng thì mới về”.

Những người phụ nữ thôn quê, quanh năm tần tảo, bám trụ đường phố để có nguồn thu nhập lo cho gia đình. Với họ niềm vui chính là kiếm được miếng cơm manh áo, những đồng tiền để lo cho gia đình.

Những người phụ nữ thôn quê, quanh năm tần tảo, bám trụ đường phố để có nguồn thu nhập lo cho gia đình. Với họ niềm vui chính là kiếm được miếng cơm manh áo, những đồng tiền để lo cho gia đình.

Chị Nhã chia sẻ: “19 năm lấy chồng nhưng chưa một lần được tặng hoa dù chỉ là 1 bông”.

Chị Nhã chia sẻ: “19 năm lấy chồng nhưng chưa một lần được tặng hoa dù chỉ là 1 bông”.

“Xôi lạc bánh khúc nóng đi, ai xôi lạc khúc nóng nào” âm thanh phát từ một chiếc xe bán bánh khúc đêm mà mọi người ra đường khoảng thời gian từ 1-2h sáng không khó để bắt gặp.

“Xôi lạc bánh khúc nóng đi, ai xôi lạc khúc nóng nào” âm thanh phát từ một chiếc xe bán bánh khúc đêm mà mọi người ra đường khoảng thời gian từ 1-2h sáng không khó để bắt gặp.

“Lâu lắm rồi mới hết hàng sớm như hôm nay” người bán hàng chia sẻ.

“Lâu lắm rồi mới hết hàng sớm như hôm nay” người bán hàng chia sẻ.

Công việc về đêm rất vất vả nhưng những người phụ nữ vẫn luôn nở trên mình những nụ cười thật hạnh phúc.

Công việc về đêm rất vất vả nhưng những người phụ nữ vẫn luôn nở trên mình những nụ cười thật hạnh phúc.

Dường như họ dần quên mất mình cũng là phụ nữ, mình cũng cần được yêu thương, quan tâm, nâng niu trong những ngày lễ kỉ niệm như thế này.

Dường như họ dần quên mất mình cũng là phụ nữ, mình cũng cần được yêu thương, quan tâm, nâng niu trong những ngày lễ kỉ niệm như thế này.

Một người phụ nữ đã có tuổi đạp xe đi tìm ve chai, giấy vụn trong đống rác của nhà người dân để để gom về bán.

Một người phụ nữ đã có tuổi đạp xe đi tìm ve chai, giấy vụn trong đống rác của nhà người dân để để gom về bán.

Chị Nguyễn Thị Chuyên ở Hà Nam chia sẻ: “Lên Hà Nội kiếm sống một mình vất vả ngày lễ đi bán hàng ở đường cũng có đôi lúc nhìn thấy gia đình người ta đi chơi hạnh phúc bên nhau bản thân cũng chạnh lòng, nhưng mà nghĩ đến các con ở quê để làm động lực, ngày lễ mọi người đi chơi nhiều mình cũng bán được nhiều hàng hơn nên cũng đỡ tủi thân phần nào”.

Chị Nguyễn Thị Chuyên ở Hà Nam chia sẻ: “Lên Hà Nội kiếm sống một mình vất vả ngày lễ đi bán hàng ở đường cũng có đôi lúc nhìn thấy gia đình người ta đi chơi hạnh phúc bên nhau bản thân cũng chạnh lòng, nhưng mà nghĩ đến các con ở quê để làm động lực, ngày lễ mọi người đi chơi nhiều mình cũng bán được nhiều hàng hơn nên cũng đỡ tủi thân phần nào”.

Những "cửa hàng" bán đồ ăn vỉa hè cho sinh viên, người đi chợ.

Những "cửa hàng" bán đồ ăn vỉa hè cho sinh viên, người đi chợ.

Cuộc mưu sinh vất vả ấy khiến họ không có thời gian cho phép mình nghĩ đến những mơ ước, dù nhỏ nhất.

Cuộc mưu sinh vất vả ấy khiến họ không có thời gian cho phép mình nghĩ đến những mơ ước, dù nhỏ nhất.

Thời tiết se lạnh sương xuống 11h đêm những người phụ nữ lao động làm nghề thu gom phế liệu mới bắt đầu công việc của mình ở gần các khu chợ, đối với họ ngày lễ 20/10 cũng như những ngày khác không có lý do gì để ở nhà mà không đi kiếm sống vì đằng sau họ còn bao áp lực gánh nặng đang đè trên đôi vai.

Thời tiết se lạnh sương xuống 11h đêm những người phụ nữ lao động làm nghề thu gom phế liệu mới bắt đầu công việc của mình ở gần các khu chợ, đối với họ ngày lễ 20/10 cũng như những ngày khác không có lý do gì để ở nhà mà không đi kiếm sống vì đằng sau họ còn bao áp lực gánh nặng đang đè trên đôi vai.

CTV Bảo Ngọc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-phuong-ve-dem-gap-nhung-than-co-lan-loi-post1129631.vov