Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp nên lượng người dân đến Phủ dịp Rằm tháng Giêng – Tết Thượng nguyên đã giảm nhiều so với mọi năm.
Phủ Tây Hồ mở rộng cửa đón khách, chiều 13/2 (13 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.
Một “ông đồ” đông khách viết sớ sáng 13/2. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Mua đồ lễ trước khi vào cúng tại Phủ Tây Hồ ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chuẩn bị lễ vật trước khi vào lễ tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Nhiều người thành tâm chuẩn bị lễ vật khi vào lễ tại Phủ Tây Hồ (ảnh chụp ngày 13/2/2022, tức 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Thành tâm khấn vái cầu phúc, cầu an cho gia đình trong năm mới. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Người dân đến cúng bái tại Phủ Tây Hồ ngày 13/2/2022 (tức 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
TNgười dân đến cúng bái, cầu phúc, cầu lộc, cầu may tại Phủ Tây Hồ ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Rất đông người dân đến cầu phúc, cầu an, cầu may mắn tại Phủ Tây Hồ, ngày 13/2. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Đến Phủ Tây Hồ dịp mùng 1, ngày Rằm đã là một thói quen, một nét văn hóa của người dân Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức