Quá đau đớn khi uống thuốc diệt cỏ để tự tử, nam thanh niên gọi người nhà đến cứu

GĐXH - Nam thanh niên 32 tuổi uống thuốc diệt cỏ để tự tử, nhưng vì quá đau đớn đã gọi điện cho người nhà đưa đi cấp cứu.

Ngày 21-12, bác sĩ Từ Kim Thanh, Trưởng Khoa Thận – Nội tiết, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết, các bác sĩ tại đây đang tích cực cứu chữa cho nam thanh niên, 32 tuổi, uống thuốc diệt cỏ paraquat tự tử.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói, khó thở, mệt nhiều... Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được xử trí cấp cứu, lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh, corticoid, thuốc lipit theo phác đồ. Hiện bệnh nhân vẫn phải lọc máu, dự kiến kéo dài nhiều ngày tới mới có thể đánh giá tình hình.

Bệnh nhân vẫn phải lọc máu, dự kiến kéo dài nhiều ngày tới mới có thể đánh giá tình hình.

Bệnh nhân vẫn phải lọc máu, dự kiến kéo dài nhiều ngày tới mới có thể đánh giá tình hình.

Gia đình bệnh nhân cho biết do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ nên bệnh nhân đã mua thuốc diệt cỏ rồi thuê nhà nghỉ tự tử. Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sau, vì quá đau đớn nên anh gọi người nhà đến đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Thanh cho biết bệnh nhân vừa hết hạn Bảo hiểm y tế nên phải tự chi trả chi phí điều trị. Gia đình khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ bị tai biến nên chi phí điều trị đang đè nặng lên vai người cha. Gia đình vay mượn khắp nơi mới được 14 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí điều trị có thể lên đến 200 triệu đồng. Vì vậy, gia đình nạn nhân và bác sĩ đều gặp khó với khoản chi phí này.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/qua-dau-don-khi-uong-thuoc-diet-co-de-tu-tu-nam-thanh-nien-goi-nguoi-nha-den-cuu-172221221135948929.htm