'Quả ngọt' được ươm từ mầm xanh biên giới

Từ năm học lớp 6 đến nay, cháu Trần Thị Hoài (sinh năm 2006), ở thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị luôn có sự đồng hành của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân, BĐBP Quảng Trị. Những người lính Biên phòng như là người cha, người anh giúp Hoài vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập để nuôi dưỡng ước mơ bước vào giảng đường đại học, tiếp tục thực hiện hoài bão của mình.

Trần Thị Hoài là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và học tập. Ảnh: Xuân Thế

Trần Thị Hoài là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và học tập. Ảnh: Xuân Thế

Cháu Trần Thị Hoài sinh ra trong một gia đình thuộc diện khó khăn tại thôn 8, xã Triệu Vân. Khi Hoài vừa tròn 3 tuổi, bố cháu đã mắc bạo bệnh qua đời, một mình mẹ cháu làm thuê đủ nghề để nuôi 3 chị em Hoài ăn học, khó khăn càng trở nên gấp bội khi Hoài bước vào trung học cơ sở năm học 2018-2019, cũng là lúc mẹ cháu đau yếu, cơm áo, thuốc thang và tiền học cho con đã trở thành gánh nặng hơn bao giờ hết.

Cuộc sống quá vất vả, có lúc chị Trần Thị Lan (mẹ của Hoài) đã muốn cháu nghỉ học để bớt phần gánh nặng cho gia đình. Chị Lan chia sẻ trong nước mắt: “Sinh con ra, ai cũng muốn cho con được cuộc sống đầy đủ, được ăn học tử tế, nhất là khi con mình học hành chăm chỉ, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, nhưng với hoàn cảnh của tôi không có việc làm ổn định, thu nhập chủ yếu từ công việc làm thuê, nay lại thường xuyên đau yếu nên đành khuyên con nghỉ học để đỡ khổ cho cả gia đình và bản thân cháu”.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình Hoài, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các thầy, cô giáo đến nhà động viên, đồng thời Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị quyết định nhận giúp đỡ cháu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, mỗi tháng hỗ trợ cho cháu 500 nghìn đồng, kết hợp cử cán bộ địa bàn xuống kèm cặp, giúp đỡ cháu và gia đình. Từ đây, cuộc sống của cháu như bước sang trang mới, cháu đã thực sự yên tâm học tập, nuôi ước mơ vào đại học để sau này có một tương lai tươi sáng hơn. Hoài chia sẻ: “Trước khi lên cấp 2, học lực cháu chỉ ở mức trung bình, nhưng khi được các chú Biên phòng hỗ trợ, cháu đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học thật giỏi để không làm các chú thất vọng. Từ đó, cháu luôn phấn đấu vươn lên học giỏi, nhiều năm liên tục học lực luôn đứng ở tốp đầu của lớp”.

Không chỉ cố gắng trong học tập, Hoài còn là một người con hiếu thảo. Ngoài việc sắp xếp thời gian cho việc học, cháu còn tranh thủ mọi thời gian phụ mẹ chăn nuôi, trồng trọt để kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình và dạy em trai học tập tốt. Cháu còn tham gia các phong trào hoạt động Đoàn, Đội ở địa phương và trường học, vì thế, cháu luôn được nhiều thầy, cô giáo và bạn bè yêu quý.

Cháu Hoài còn nhớ như in lời Trung tá Ngô Quang Thuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân căn dặn: “Khi đã có các chú hỗ trợ, giúp đỡ, cháu không phải lo về chi phí học tập nữa. Cháu cứ cố gắng học, sau này kiếm cái nghề giúp đỡ gia đình và cuộc sống của cháu cũng đỡ cực khổ hơn”. Trải lòng theo ký ức, cháu bộc bạch: “Từ khi được các chú Biên phòng giúp đỡ, gia đình cháu đã bớt phần nào khó khăn trong việc lo kinh phí cho cháu học tập. Cháu học giỏi đều các môn, nhưng hơn hết là 3 môn Toán - Anh - Lý, với mong muốn vào học một trường đại học chuyên ngành kinh tế để khi ra trường có thể trở về địa phương tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Đó cũng là mục tiêu và động lực của cháu trong suốt năm tháng học trung học phổ thông”.

Theo như chia sẻ của Hoài, trước kỳ thi đại học vừa qua, mẹ cháu khuyên chọn trường Công an hoặc Quân đội để giảm phần kinh phí cho gia đình, nhưng vì ước mơ của cháu nên được các chú Biên phòng động viên, chia sẻ và sẽ luôn giúp đỡ hết khả năng để cháu hoàn thành ước mơ của mình. Với sự cố gắng của mình, Hoài đã thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với 28 điểm. Trong niềm vui mừng và xúc động, Hoài chia sẻ: “Nhận tin đỗ đại học, tuy có phần lo lắng, nhưng cháu rất vui vì ước mơ của mình đã thành sự thật. Thành tích cháu có được là nhờ sự giúp đỡ của các chú Biên phòng. Cháu sẽ luôn trân trọng, biết ơn và cố gắng thật nhiều hơn nữa trên con đường học tập của mình”.

Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng xe đạp và học bổng cho các cháu học sinh trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thế

Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng xe đạp và học bổng cho các cháu học sinh trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thế

Trung tá Ngô Quang Thuyên cho biết: “Thời điểm nhận đỡ đầu, từ Ban Chỉ huy đồn đến cán bộ, chiến sĩ đều đặc biệt quan tâm và coi Hoài như con em của mình. Giờ đây, Hoài đã thực hiện được ước mơ của mình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất vui mừng và hãnh diện. Đây là “quả ngọt" trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của đơn vị. Thời gian tới, Hoài học tập ở thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành với cháu bằng cách kết nối với trường, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để sẻ chia, giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập cho cháu”.

Trong niềm vui mừng và hạnh phúc, chị Trần Thị Lan xúc động nói: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn đối với các chú Biên phòng trong suốt 8 năm qua. Các chú không chỉ hỗ trợ kinh phí cho cháu Hoài học tập, mà còn giúp con giống, cây giống, dụng cụ sản xuất cho gia đình phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Giờ đây, cháu vào đại học mà tôi còn ngỡ như đang mơ. Tôi dặn cháu phải cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để có công ăn việc làm giúp đỡ bản thân, gia đình và mọi người có hoàn cảnh khó khăn như mình và không phụ lòng các chú Biên phòng đã đồng hành trong suốt thời gian qua”.

Đánh giá về Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Triệu Vân cho biết: “Đây là chương trình hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả và tính nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn trên địa bàn biên giới, trực tiếp góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đồn Biên phòng giúp đỡ không chỉ được đi học về văn hóa, mà còn được rèn luyện về đạo đức, tác phong, tính tự lập, từ đó trở thành những con ngoan, trò giỏi, là tấm gương sáng cho học sinh trên địa bàn học tập, noi theo. Chúng tôi mong muốn mô hình ngày càng được đồn Biên phòng Triệu Vân và lực lượng BĐBP nhân rộng để nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn có chỗ dựa vững chắc để phấn đấu vươn lên trong học tập. Cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và trân trọng cảm ơn những việc làm thiết thực, đầy tính nhân văn của BĐBP đối với bà con nhân dân trên địa bàn biên giới”.

Từ năm 2016 đến nay, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã nhận giúp đỡ 20 cháu học sinh với mức hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng. Trong số các học sinh được nhận đỡ đầu, có 13 em đạt học sinh giỏi các cấp, 6 em đạt giải tại các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh và đặc biệt là cháu Trần Thị Hoài thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với số điểm cao.

Xuân Thế

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quotqua-ngotquot-duoc-uom-tu-mam-xanh-bien-gioi-post481402.html