Rạng - miền du lịch chữa lành

Đa chủng tộc người trên thế giới hành trình 'du lịch chữa lành' tìm về với Rạng (tên cũ của phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Tôi là người dân bản địa vẫn yêu thích tên đất là Rạng- gợi nhớ hình ảnh tươi đẹp- biểu tỏ sớm mai ửng hồng. Họ tìm về Rạng để nghỉ dưỡng, vui chơi, cư trú nơi miền đất bình yên này hội đủ điều kiện an sinh xã hội đáng tin cậy. Họ hiểu biết về lợi ích của việc hưởng thụ nguồn năng lượng quý giá từ hệ sinh thái đồi cát, nắng vàng, biển xanh và thời tiết, khí hậu được thiên nhiên ưu đãi tác động hiệu quả lợi ích cho thân tâm con người. Hàng năm, họ sắp đặt kế hoạch, thời gian và tiền bạc để “bay” về với Rạng.

Thomas, người Anh, 55 tuổi, giảng viên môn học thể dục lướt ván diều bay trên sóng biển. Anh đã cưới vợ người Việt cư dân ở Rạng. Vợ của anh là cô Hoàng Kim Quy, 32 tuổi, trước đây chuyên nấu rượu nuôi heo, bây giờ cô đã chuyển sang làm việc buồng phòng ở resort. Thomas sử dụng tiếng Việt khá thành thạo. Nụ cười anh rạng rỡ: “Rạng là quê hương của tôi, là nhà của tôi. Ở Anh quốc tôi bị bệnh gan nhiễm mỡ, bụng phệ xấu xí, tới Rạng cư trú và làm việc từ năm 2014. Mỗi ngày tôi tập thể dục leo đồi cát từ 4-6 giờ sáng. Tôi và các bạn chinh phục thành công nhiều đỉnh đồi cát ở Mũi Né - cách Rạng hơn 10 km. Năng lượng chữa lành đạt tinh thần sảng khoái cao nhất là thưởng ngoạn buổi bình minh trên đỉnh cao lộng gió, hơn 80 mét so với mặt biển. Thật kỳ diệu, bệnh gan nhiễm mỡ biến mất, bụng tôi thon nhỏ lại, ăn uống ngon miệng”.

Anh Hoàng Linh, 59 tuổi, doanh nhân ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh cười nói: “Tôi ghiền nhớ Rạng như ghiền nhớ người tình không bao giờ cũ. Rạng luôn xinh đẹp và tươi thắm, nhất là lúc bình minh trên biển. Tầm nhìn xa hơn mười km thấy sướng con mắt. Ngắm đường cong mĩ miều của bờ cát xa tít tới mũi đất trồi ra biển ôm khu dân cư xóm chài. Mặt trời xòe cánh quạt hồng rực rỡ. Hơi thở của biển trong suốt căng đầy lồng ngực chữa lành tất cả nỗi ưu phiền. Tâm hồn sảng khoái “tống cổ” bệnh buồn chán đi đâu mất tiêu rồi”. Anh và các bạn chạy bộ trên bờ biển từ 4-5 giờ sáng. Thủy triều rút ra xa khoe bãi cát trắng phau lấp lánh nắng mai. Anh cười khoái chí khoe vòng 2 thon gọn, trước đây hơn 100 cm, nay chỉ còn 90. “Giã biệt” bụng mỡ sau hai tháng kiên trì chạy bộ thể dục buổi sáng với biển Rạng.

Một khu nghỉ dưỡng ở Hàm Tiến. Ảnh: Đ.Hòa

Một khu nghỉ dưỡng ở Hàm Tiến. Ảnh: Đ.Hòa

Bà Kim Phượng, 60 tuổi, chủ nhà hàng ẩm thực. Chồng bà là ông Nikolai, 63 tuổi, bác sĩ, người Nga hiểu rõ giá trị lợi ích cho sức khỏe con người từ nguồn năng lượng của đất, nước và biển Rạng. Ông bà mời gọi cả họ hàng, chòm xóm bên nước Nga bay về với Rạng để du lịch trú đông, tránh thời tiết băng giá phương Bắc. Nikolai nói nước biển Rạng trong sạch, có nhiều nguyên tố vi lượng quý giá là dược liệu trị bệnh đau khớp, gút và các bệnh da liễu. Đa dạng món ăn chế biến từ sản vật biển như cá, mực, tôm, ghẹ, hàu, sò, ốc… được đánh bắt nơi biển Rạng là thức ăn ngon lành, bổ dưỡng hấp dẫn. Nikolai khoái nhất sáng sớm tới Mũi Né tập thể dục leo đồi cát điều trị, chữa lành triệt để bệnh béo bụng, làm thon gọn các loại bụng phệ, bụng mỡ. Ông cười xoa bàn tay vào thành quả là vóc dáng khỏe đẹp như trai tráng của ông.

Tôi yêu Rạng như nhiều người đã yêu. Dù đi đâu, ở đâu, tâm hồn tôi vẫn hướng về Rạng. Hễ có cơ hội là tôi liền bay về với “em”; ăn sản vật biển “em” ngon lành; uống nước mạch nguồn “em” trong mát; ngủ say giấc dưới bóng mát rặng dừa ru rì rào. Phía sau phố Rạng, dấu chân tôi lưu lại nơi hẻm phố có rặng dừa xanh ngát. Cội rễ dừa cắm sâu vững chãi vào nguồn mạch nước yêm từ ngàn đời chi nhánh tỏa rộng vươn xa trong lòng đồi cát. Hương vị dừa Rạng mặn, ngọt, thơm, béo, nồng nàn tôi thưởng thức mãi không bao giờ chán. Tôi rảo bước theo mấy em trai leo dừa lấy mật ong. Đặc sản mật ong bông dừa là thảo dược có giá trị cao. Dưới bóng mát rặng dừa, các cụ già thượng thọ khỏe mạnh, an nhiên, thong thả tuốt cọng dừa làm chổi. Thời gian chừng như lắng đọng nơi hẻm phố bình yên. Tôi hiểu rằng người Âu-Mỹ và dân mình dành thời gian và tiền bạc để tìm về với Rạng là họ hưởng thụ lợi ích của “du lịch chữa lành”. Tình yêu quê hương trong tôi gấp bội phần.

NGUYỄN BÁ KHƯƠNG

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/rang-mien-du-lich-chua-lanh-124695.html