Ru mẹ khúc à ơi
Tác giả: Từ Dạ Linh
Xin đừng để khi mẹ thành mây trắng
Đứng ngẩn ngơ nuối tiếc đã muộn màng.
Hãy thương mẹ suốt đời lặn lội
Lấm thân cò mưa nắng chỉ vì ta.
Xin đừng để khi mẹ thành mây trắng
Khóc như mưa như gió ngang đời.
Hãy thương mẹ chăm lo từng giấc ngủ
Nhớ suối nguồn ân nghĩa tắm mát ta.
Mẹ là mẹ, là đất trời, tất cả
Mất mẹ rồi tất cả chỉ bằng không.
Con xin được một lần ru mẹ
Bằng tấm lòng con trẻ khúc à ơi.
1,751
Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/ru-me-khuc-a-oi-92953.html