Sắc vàng ruộng bậc thang ở thành phố Hà Giang

BHG - Nằm cách thành phố Hà Giang khoảng 10 km, 3 thôn Nà Thác, Khuổi My, Lùng Vài (xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) đến hẹn lại lên, những thửa ruộng bậc thang tại 3 thôn vùng cao này lại bắt đầu chín rộ, thu hút đông đảo những du khách và các nhiếp ảnh gia trong, ngoài tỉnh đến khám phá, trải nghiệm.

Sắc vàng ruộng bậc thang ở thành phố Hà Giang

Nà Thác, Khuổi My, Lùng vài thuộc xã phương độ, cách thành phố Hà Giang khoảng 10 km.

Nà Thác, Khuổi My, Lùng vài thuộc xã phương độ, cách thành phố Hà Giang khoảng 10 km.

Thôn Nà Thác, Khuổi My, Lùng Vài có khoảng 90ha ruộng bậc thang. Những thửa ruộng bậc thang ở đây được tạo ra bởi công sức canh tác của đồng người Dao áo dài nơi đây

Thôn Nà Thác, Khuổi My, Lùng Vài có khoảng 90ha ruộng bậc thang. Những thửa ruộng bậc thang ở đây được tạo ra bởi công sức canh tác của đồng người Dao áo dài nơi đây

Lúa bắt đầu chín rộ, thu hút đông đảo những du khách và các nhiếp ảnh gia trong, ngoài tỉnh đến trải nghiệm, khám phá

Lúa bắt đầu chín rộ, thu hút đông đảo những du khách và các nhiếp ảnh gia trong, ngoài tỉnh đến trải nghiệm, khám phá

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại như những dải lụa vàng quấn quanh triền núi

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại như những dải lụa vàng quấn quanh triền núi

Phóng sự ảnh: Na Vin

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/multimedia/phong-su-anh/202409/sac-vang-ruong-bac-thang-o-thanh-pho-ha-giang-e6c7174/