Săn cá đồng 'lạc' ra biển

Những ngày qua, lượng mưa nhiều, nước từ các con sông, kênh nội đồng ở Kiên Giang chảy mạnh ra biển Tây. Nhiều loại cá đồng theo đó xuôi theo dòng nước 'lạc' ra biển. Lúc này, người dân làm nghề chài lưới nhộn nhịp săn cá đồng…

Người dân giăng lưới dọc theo cửa sông chảy ra biển Tây.

Người dân giăng lưới dọc theo cửa sông chảy ra biển Tây.

Khoảng tuần nay, từ lúc tờ mờ sáng đến đêm mỗi ngày, khu vực ngoài cống Kênh Nhánh, cống Sông Kiên (TP. Rạch Giá), kênh Vàm Rầy (Hòn Đất), sông Cái Lớn - Cái Bé (Châu Thành)... có khá đông người dân tụ họp giăng lưới bắt cá đồng.

Ông Nguyễn Văn Xuân, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, chia sẻ: “Tôi giăng lưới bắt cá mè vinh, cá trê, cá chép… đôi khi cá chẻm, cá sủ cũng dính lưới. Bữa nào êm êm thì được 20-30kg cá bán được vài trăm ngàn đến triệu bạc; thất thì chừng vài ba kí. Ngoài biển mà, đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của mình”.

Cá trê dính lưới.

Cá trê dính lưới.

Để cá dính lưới nhiều hơn, người dân giăng lưới bao tròn một vòng vài trăm mét rồi chạy vỏ máy bên trong đuổi cá. Cứ như vậy, đến lúc gỡ lưới xong thì tiếp tục đánh mẻ lưới khác.

Theo những người làm nghề chài lưới, dọc các cửa sông, kênh đổ ra biển Tây ở Kiên Giang, nhất là sau thu hoạch các vụ lúa người dân rửa đồng xổ nước khỏi ruộng và vào mùa nước nổi, nước sẽ mang theo lượng lớn cá đồng “lạc” ra biển. Nhờ vậy, nơi này đã trở thành địa điểm quen thuộc để người dân giăng lưới mưu sinh hàng chục năm qua...

Cá vồ sông.

Cá vồ sông.

Cá mè vinh được bán với giá 30.000 đồng/kg.

Cá mè vinh được bán với giá 30.000 đồng/kg.

Giăng lưới đêm dưới cầu 3 Tháng 2, TP. Rạch Giá.

Giăng lưới đêm dưới cầu 3 Tháng 2, TP. Rạch Giá.

Vượt qua vất vả dãi nắng, dầm mưa, những người làm nghề giăng lưới cứ thế thuận theo con nước, thuận theo tự nhiên mà mưu sinh nơi xứ biển.

TRUNG HIẾU thực hiện

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doi-song/san-ca-dong-lac-ra-bien-22265.html