Sâu mọt 'tim đập, chân run'

BP - Hôm nay thứ 2 ngày 16-12, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin - Truyền thông và các đơn vị liên quan. Phiên tòa nhận được sự chú ý đặc biệt không chỉ bởi những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, mà lần đầu tiên hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng xuất hiện với tư cách là bị cáo. Hai ông cùng bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 2-2019, sau khi một người đã nghỉ hưu và người kế nhiệm khi ấy đương chức được gần 3 năm.

Lâu nay, nhiều cán bộ, công chức và cả người dân thường nghĩ nghỉ hưu là xong, là “hạ cánh an toàn”, thậm chí với cả trường hợp không bằng thực lực mà “chạy” được một vị trí nào đó trong bộ máy và sau khi cầm quyết định trên tay cũng nghĩ mình đã “hạ cánh an toàn”. Thế nhưng, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta trong phòng chống tham nhũng đã phá tan quan niệm ấy. Hàng loạt cán bộ cấp cao, kể cả nghỉ hưu hay đương chức, vi phạm được làm rõ đều xử lý nghiêm và công khai trước nhân dân cả nước. Nhiều trường hợp tưởng như đã “hạ cánh an toàn” với quyết định nghỉ hưu hay quyết định bổ nhiệm cầm trên tay hoặc đang trên đỉnh cao quyền lực tưởng như bất khả xâm phạm, vẫn bị lôi xềnh xệch ra ánh sáng.

Đặc biệt, đối với trường hợp làm thất thoát hay xà xẻo, tham nhũng, nhận hối lộ, chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước càng bị xử lý nghiêm, phải được xử lý thật nghiêm. Bởi lẽ doanh nghiệp nộp thuế hay bất kỳ khoản thu nào gom góp lại thành ngân sách nhà nước, cũng cội nguồn từ nhân dân mà ra, do nhân dân đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có. Trong thời kỳ tình hình tài chính khó khăn, cả nước dốc sức phát triển kinh tế với mục tiêu sớm theo kịp bạn bè trên thế giới, không thể chấp nhận những con sâu mọt đục khoét ngân sách, đục khoét tài sản nhà nước - cũng là tài sản của nhân dân, tài sản của quốc gia. Khi “thương vụ bẩn” Mobifone mua 95% cổ phần của AVG thành công, ông Nguyễn Bắc Son khi đó là bộ trưởng đã nhận hối lộ 3 triệu USD, tương đương gần 70 tỷ đồng; ông Trương Minh Tuấn khi đó là thứ trưởng đã nhận hối lộ 200.000 USD, tương đương khoảng 4,6 tỷ đồng. Để nhận được số tiền bẩn ấy, hai ông này và hàng loạt cán bộ khác đã nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm, đồng lõa trong thương vụ, khiến thiệt hại tài sản nhà nước hàng ngàn tỷ đồng... Không chỉ là bộ trưởng, mới đây các cơ quan chức năng của Trung ương cũng đã kỷ luật nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, xem xét kỷ luật nguyên Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải (hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội). Không chỉ hàng loạt Ủy viên Trung ương Đảng, mà cả Ủy viên Bộ Chính trị như ông Đinh La Thăng còn bị khởi tố, bị bỏ tù.

Ở các địa phương trong cả nước, hàng loạt cán bộ “nhúng chàm” tương tự theo muôn hình muôn vẻ khác nhau cũng bị lôi ra ánh sáng. Tại Bình Phước, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, cũng đã làm rõ không ít trường hợp sai phạm. Không ít cán bộ đã và sẽ phải xử lý. Đó là điều hiển nhiên. Bởi Bình Phước không đứng ngoài công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Bình Phước không thể để “quả bom tấn” tham nhũng phá hủy niềm tin của nhân dân với chính đảng cầm quyền, đe dọa sự tồn vong của thể chế. Phải làm cho những con sâu mọt “tim đập, chân run”, dù ở vị trí nào cũng bị điểm danh, bị “ra mặt chuột” khi lửa lan tới.

Trần Phương

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/sau-mot-tim-dap-chan-run-13559