SEA Games 30: Tuyển nữ Việt Nam vượt khó bảo vệ ngôi hậu

Đến với SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có đầy đủ cơ sở để mơ tới việc một lần nữa mang chiếc huy chương vàng về nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể mơ tới HCV SEA Games 30 môn bóng đá nữ. (Nguồn: Dân trí)

Lá thăm may rủi đã đưa hai 'kỳ phùng địch thủ' tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan chạm trán nhau ngay trận ra quân tại bảng B SEA Games 30 chiều nay. Cuộc đối đầu này sẽ là màn tái hiện trận chung kết giữa hai đối thủ đầy duyên nợ 14 năm về trước, cũng trên đất Philippines.

Lứa tuyển thủ lên ngôi nữ hoàng ngày ấy như Kim Chi, thủ môn Kim Hồng nay đã trở thành trợ lý của thầy Mai Đức Chung. Cả hai cựu ngôi sao của bóng đá nữ Việt Nam có lẽ chưa quên ký ức ngọt ngào trong lần thứ 3 nữ Việt Nam vượt qua người Thái để đoạt ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games.

Có khác chăng là ở lần này trở lại Manila, đội tuyển nữ Việt Nam, với tư cách là đương kim vô địch SEA Games tiếp tục quyết tâm hạ người Thái để bảo vệ tấm HCV hai năm trước đã giành được tại Malaysia.

Vượt khó dành HCV

Dự SEA Games lần này, cũng như các đội khác, tuyển nữ Việt Nam phải vượt qua vô vàn khó khăn, do sự kém chu đáo của chủ nhà. Tắc đường, kẹt xe, sân bãi, khẩu phần ăn ít và kém chất lượng...

Rất may, tuyển nữ của chúng ta có sự giang tay giúp đỡ, hỗ trợ đầy nhân văn của ông Phạm Thanh Hùng (Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh), Trưởng Đoàn bóng đá nữ dự SEA Games.

Trước đây, mỗi lần đội tuyển nữ giành chiến thắng trước các đội bóng mạnh ở châu lục, cũng như vô địch các giải đấu khu vực, ông Hùng đều bỏ tiền túi thưởng cho các cầu thủ. Ông chia sẻ rằng, các tuyển thủ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam nên cần được quan tâm, không chỉ ở góc độ tinh thần.

Lần này, cũng chính vì tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá nữ, ông Phạm Thanh Hùng cũng được cử làm Trưởng đoàn bóng đã nữ dự SEA Games 30. Ông cam kết thưởng 400 triệu đồng cho mỗi trận thắng từ tiền cá nhân. Ngoài ra, ông còn đứng ra lo chuyện gửi thêm thực phẩm (giò, ruốc...) cho các cầu thủ để đảm bảo đủ chất, tăng thêm năng lượng thi đấu.

Bán kết trong tầm tay

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nữ chỉ có 6 đội chia làm 2 bảng. Mỗi bảng sẽ chọn hai đội vào bán kết. Bảng B với sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, cửa vào bán kết của tuyển nữ Việt Nam khá sáng. Tuy nhiên, để nhất bảng, Việt Nam phải thắng Thái Lan. Nếu thắng Thái Lan, rồi Indonesia sau đó (khả năng này cực cao), Việt Nam sẽ nhất bảng và có nhiều thuận lợi tiến vào trận đấu cuối cùng.

Hiện tại, đội tuyển nữ Thái Lan đang rất quyết tâm 'phục hận' Việt Nam, bởi cách đây 3 tháng, họ đã thất bại trước thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận chung kết AFF Cup 2019 ngay trên sân nhà. Nên nhớ, trước khi trở thành bại tướng của nữ Việt Nam, ĐT nữ Thái lan vừa dự World Cup bóng đá nữ 2019.

Thắng lợi của tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết đó như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng làm 'chị cả' trong làng bóng đá Đông Nam Á của Thái Lan.

Trong khi đó, chức vô địch Đông Nam Á 2019 của tuyển nữ VN giúp các cô gái vàng của chúng ta càng thêm tự tin trên hành trình chinh phục ngôi hậu SEA Games 30 tại Philippines. Trước thêm giải đấu diễn ra, thầy trò ông Mai Đức Chung đã có sự chuẩn bị kỹ càng và chu đáo, khi có hai tuần tập huấn tại Nhật Bản để rèn giũa chiến thuật và làm quen với mặt cỏ nhân tạo.

Tham dự đấu trường SEA Games 30, nếu đăng quang, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ vượt qua người Thái về số lần vô địch giải đấu này. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tràn trề hy vọng vào thành công của ông Chung cùng các học trò.

Xuân Hồng

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sea-games-30-tuyen-nu-viet-nam-vuot-kho-bao-ve-ngoi-hau-105154.html