Tham dự môn bóng chuyền bãi biển nữ SEA Games 31 tại đảo Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) có 6 đội tuyển (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore), cống hiến cho khán giả những trận đấu vô cùng hấp dẫn trong 6 ngày thi đấu vừa qua.
Dưới cái nắng đầu hè, hình ảnh các cô gái chơi bóng với vẻ đẹp khỏe khoắn khiến các sân đấu càng trở nên "nóng" hơn.
Cặp đôi Eliza Chong và Ong Wei Yu của đội tuyển Singapore thu hút sự chú ý không chỉ bởi chuyên môn tốt mà còn có vẻ đẹp rạng ngời, tràn đầy năng lượng.
Eliza Chong có nụ cười "tỏa nắng" ngọt ngào. Người đẹp sinh năm 1998 lần thứ 2 dự SEA Games, cô có những pha đập bóng ấn tượng nhưng không thể giúp Singapore bước vào vòng tranh huy chương.
Các cô gái tuyển Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh với phong cách thi đấu máu lửa, những cú đập mạnh mẽ và nét đẹp hiện đại.
Nguyễn Lê Thị Tường Vy ăn mừng cùng đồng đội Vũ Ngọc Lan Nguyên sau một pha ghi điểm xuất sắc bằng lối đánh đơn giản nhưng hiệu quả.
Các cô gái nhoài người cứu bóng trên mặt cát bỏng. Thi đấu trên cát dưới thời tiết nắng nóng, bóng chuyền bãi biển là môn thể thao đòi hỏi thể lực và sự dẻo dai rất lớn.
Beh Maegan Jia Jin, tuyển thủ của Malaysia mướt mát mồ hôi dù trận đấu mới trải qua một nửa thời gian. Cô bị cát bay vào mắt nhưng đã nhanh chóng xử lý và quay trở lại thi đấu nhiệt tình hơn.
Các nhà đương kim vô địch Thái Lan nở nụ cười tươi tắn đầy tự tin khi liên tục hạ các đối thủ, tiến băng băng vào chung kết.
Mặc dù thời tiết tại Tuần Châu những ngày qua mưa nắng thất thường nhưng vẫn có rất đông khán giả đến cổ vũ cho các đội tuyển, không chỉ riêng các cô gái Việt Nam mà còn vỗ tay chúc mừng, động viên nhiều tuyển thủ đội khác. Kết quả chung cuộc, HCV SEA Games 31 thuộc về các cô gái Thái Lan, HCB Indonesia, HCĐ Philippines./.
Trường Giang/VOV- Đông Bắc