Song Ha Yoon lột xác quá đỉnh, vai 'trà xanh' Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi là cú hit để đời
Vượt quá cái bóng của vai diễn 7 năm về trước, Song Ha Yoon với năng lực diễn xuất ấn tượng đã 'xử gọn' vai diễn nữ phụ phản diện trong 'Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi', thành công có được cảm tình của khán giả.
Tập 10 của bộ phim Marry My Husband (tựa Việt: Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) đã chính thức lên sóng, kéo theo một loạt tình tiết kịch tính, "bánh cuốn" khiến khán giả không thể rời mắt. Đỉnh điểm là màn giải quyết không khoan nhượng của Ji Won (Park Min Young) khiến cô bạn thân Soo Min (Song Ha Yoon) chính thức "ngã ngựa" khỏi công ty cùng với bao thị phi, điều tiếng.
Đặc biệt, diễn xuất bùng nổ của nữ phụ Soo Min do Song Ha Yoon thủ vai nhận về những phản ứng tích cực, liên tục xuất hiện trên chủ đề nóng tại nhiều diễn đàn thảo luận tại Hàn. Đa số đều cho rằng vai diễn Soo Min như thể được "đo ni đóng giày" dành cho Song Ha Yoon. Bởi cô đã lột tả trọn vẹn những khía cạnh xấu xa của nhân vật này thông qua loạt tình tiết trong 10 tập phim.
Tuy nhiên, con đường chinh phục trái tim khán giả của Song Ha Yoon với nhân vật Soo Min không hề đơn giản khi cô từng vấp phải những ý kiến trái chiều trong giai đoạn Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôicông bố dàn cast trên mặt báo. Nữ diễn viên họ Song từng bị cho là chưa đủ ngọt ngào, sắc sảo và mang nét nham hiểm, đặc biệt là không có "bờ môi đặc trưng" như tạo hình Soo Min trong phiên bản webtoon.
Lý do lớn nhất cho những quan điểm ngờ vực này đến từ việc Ha Yoon thường chỉ góp mặt trong những vai chính diện với tâm tính hiền lành, thậm chí là lấy nước mắt người xem, đặc biệt là nhân vật nổi tiếng nhất của cô - Seol Hee trong Thanh Xuân Vật Vã.
Khán giả lo lắng rằng sự mong manh, chịu thương chịu khó của Seol Hee đã gây ấn tượng quá sâu đậm, khiến cho Song Ha Yoon khó lòng phá vỡ hình tượng này để diễn xuất với một nhân vật có tính cách hoàn toàn đối lập như Soo Min.
Thế nhưng, Song Ha Yoon đã chứng minh sự lo lắng của công chúng là không cần thiết khi cô thể hiện một Jung Soo Min hoàn hảo với bề ngoài ngọt ngào, tử tế nhưng bên trong là những mưu mô, tính toán xảo quyệt. Nếu Seol Hee của Thanh Xuân Vật Vã phải chịu nỗi đau bị bạn trai lừa dối trong tình cảm, thì Soo Min của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi lại trở thành đối tượng "câu dẫn" bạn trai người khác hòng chiếm đoạt hết mọi thứ từ bạn thân của mình.
Qua 10 tập Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Song Ha Yoon như một nàng "tắc kè hoa" chính hiệu, từ phong cách thời trang thay đổi liên tục khiến giới trẻ mê mẩn, săn lùng những item mà Soo Min ăn diện, đến biểu cảm, tâm tư linh động: Khi thì đon đả, dẻo miệng khiến người khác phải "tan chảy", nhưng lúc thì tàn nhẫn, lạnh lùng đến lạnh gáy.
Nhiều bình luận cho rằng Song Ha Yoon thậm chí còn làm tốt hơn bản webtoon trong việc lột tả nhân vật Soo Min, tái hiện hoàn hảo hình tượng một người không đơn thuần là "ghen ăn tức ở" với bạn thân, mà là một kẻ tâm thần ái kỷ với sự méo mó nhận thức và nhân cách, luôn muốn người khác phục tùng, đứng về phía mình vô điều kiện.
Mỹ nhân họ Song còn khiến khán giả phát cuồng với nhan sắc quyến rũ, "hack tuổi". Bản thân Song Ha Yoon cũng chia sẻ rằng cô đã phải dày công tìm hiểu nhân vật này, thậm chí là phải nhờ sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý để hiểu tận tường về những góc độ cần thể hiện khi nhận vai "hồ ly tinh" Soo Min.
Nỗ lực của Song Ha Yoon đã được sự ghi nhận xứng đáng từ công chúng với hàng loạt lời khen "có cánh". Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi cũng nhận được mức rating 2 chữ số sau khi kết thúc tập 10 với tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 10,7% - cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.