Song Hye Kyo gây tranh cãi khi trở thành nữ diễn viên cát-xê cao nhất Hàn Quốc

Với số tiền lên đến 200 triệu won cho một tập phim, 'Song Hye Kyo hiện sánh ngang với Jun Ji Hyun, trở thành những sao nữ nhận thù lao đóng phim cao nhất Kbiz. Tuy nhiên khán giả cho rằng diễn xuất của cô lại không tương ứng.

Được biết, đây là khoản cát-xê mà Song Hye Kyo kiếm được cho mỗi tập của “Now, We are breaking up” hiện đang phát sóng. Đây là lần đầu cô trở lại với màn ảnh nhỏ sau hai năm vắng bóng và cũng với một nam diễn viên đàn em như trong “Encounter”. Vậy nên, vợ cũ tài tử Song Joong Ki rất được mong chờ với màn tái xuất này.

Song Hye Kyo trở lại với một vai diễn cùng nam chính kém tuổi trong “Now, We are breaking up".

Trái với kỳ vọng của khán giả, diễn xuất của Song Hye Kyo trong “Now, We are breaking up” vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng và không có gì đột phá so với những nhân vật mà cô từng đóng. Phần lớn khán giả bình luận rằng nét diễn của sao nữ “Trái tim mùa thu” vẫn một màu, thiếu cảm xúc do cách đọc thoại như trả bài và cơ mặt kiêu ngạo, ít động đậy.

So sánh với Jun Ji Hyun khi đóng phim mới nhất là “Jirisan” người xem chỉ ra rằng ít nhất nữ diễn viên “Huyền thoại biển xanh” còn chạy quanh núi, hành động và có thể chịu chấn thương… nên khoản thù lao cao ngất ngưởng cũng khá xứng đang với cô. Trong khi đó, Song Hye Kyo “từ chối sử dụng bất kỳ cơ mặt nào khác khi mở miệng và lúc mấp máy môi thì kỳ lạ như sợ lộ nếp nhăn”.

Màn thể hiện của cô không được đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng, cô như thể đang chăm chăm quảng cáo cho các nhãn hãng.

Trong phim mới, Song Hye Kyo hóa thân thành Ha Young Eun, một trưởng phòng thiết kế tài giỏi, lạnh lùng, tốt bụng nhưng tình cảm lận đận. Suốt 6 tập phim vừa qua, người đẹp chưa thật sự có phân đoạn nào để lại ấn tượng. Thậm chí, cô có phần hụt hơi trong các cảnh phim cần biểu đạt cảm xúc hay bùng nổ tâm trạng đau khổ, bàng hoàng của nhân vật.

Vì thế khán giả cho rằng, cô hoàn toàn không xứng với thù lao lên đến 200 triệu won cho một tập. Thậm chí dù có một sự nghiệp dài hơi nhưng nữ diễn viên đang mãi giậm chân một chỗ trong khi các đồng nghiệp khác lại thăng hoa bởi cô thường chỉ đóng những phim tình cảm lãng mạn với tuýp nhân vật nữ chính xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh nhưng đường tình duyên trắc trở.

Sau “Now, We are breaking up”, Song Hye Kyo xác nhận góp mặt trong dự án “The Glory” của Kim Eun Sook, biên kịch loạt phim đình đám “Khu vườn bí mật”, “Những người thừa kế”, “Hậu duệ mặt trời”, “Goblin”, “Quý ngài ánh dương”… Trong The Glory, Song Hye Kyo sẽ hợp tác với đàn em Lee Do Hyun.

Khang Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/song-hye-kyo-gay-tranh-cai-khi-tro-thanh-nu-dien-vien-cat-xe-cao-nhat-han-quoc-post169997.html