Sống sót sau 67 ngày lênh đênh trên biển

Mikhail Pichugin, người đàn ông 46 tuổi đến từ vùng Siberia ngày 9/8 mời anh trai Sergei, 49 tuổi, và cháu trai Ilya, 15 tuổi dùng thuyền hơi di chuyển từ vùng Khabarovsk của Nga đến đảo Sakhalin, nơi Pichugin làm nghề tài xế, để ngắm cá voi.

Tuy nhiên, do chiếc thuyền bị hỏng và cả 3 không có cách nào liên lạc với đất liền, họ đã lênh đênh trên biển cho tới khi được ngư dân tìm thấy vào ngày 15/10 ở khu vực đối diện bờ biển Okhotsk, cách điểm đến dự kiến ban đầu khoảng 1.000km.

Hãng tin Guardian cho hay, nhóm của Pichugin mang theo khoảng 20 lít nước và hứng nước mưa, ăn mì khô và đậu để sống sót. Tuy nhiên, cháu trai của Pichugin qua đời vào đầu tháng 9 do đói, lạnh và kiệt sức do không thể dung nạp thức ăn mang theo. Anh trai Sergei của Pichugin ngã xuống biển sau đó ba tuần và thiệt mạng do hạ thân nhiệt.

Theo vợ ông Pichugin, người đàn ông này may mắn sống sót dường như nhờ vào thân hình to lớn. Ông nặng khoảng 100kg vào lúc khởi hành và đã sụt 50kg trong suốt thời gian trôi dạt trên biển.

Theo truyền thông Nga, dù sống sót Pichugin có thể bị truy tố và đối mặt án tù 7 năm với cáo buộc vi phạm quy định an toàn.

Thái An

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/song-sot-sau-67-ngay-lenh-denh-tren-bien-i747744/