Sư tử nô đùa trong trận tuyết hiếm có trong lịch sử

Khi tuyết rơi, những chú sư tử tại khu bảo tồn động vật hoang dã Glen Garriff dường như bị mê hoặc bởi 'những thứ mới lạ rơi xuống từ bầu trời'.

Nam Phi là một vùng thuộc châu Phi - châu lục nóng nhất thế giới. Vì thế tuyết rơi tại Nam Phi là hiện tượng thiên nhiên kì thú hiếm có trong lịch sử.

Vào tháng 9, khi những trận tuyết lớn bắt đầu rơi ở Nam Phi, một số người dân cho biết, đó là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy tuyết. Mizundile Eseu, 23 tuổi, nhân viên bảo vệ, chia sẻ sự thích thú của mình:“Thật tuyệt vời, điều này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của tôi”.

Không chỉ con người vui sướng vì trận tuyết bất ngờ, những chú sư tử tại khu bảo tồn động vật hoang dã Glen Garriff Conservation (GG Conservation) ở Nam Phi, cũng đã rất vui vẻ khi lần đầu tiên trải qua trận tuyết rơi dày .

Nhân viên khu bảo tồn của đã ghi lại cảnh những con sư tử di chuyển, chơi đùa giữa làn tuyết trắng xóa, đó là một hình ảnh vô cùng hiếm gặp.

Khu bảo tồn chia sẻ rằng những con vật to lớn này vừa tò mò vừa thận trọng khi chúng khám phá quang cảnh xung quanh.

Theo một bài đăng trên tài khoản Instagram của khu bảo tồn, những chú sư tử to lớn hiếm khi gặp phải môi trường như vậy và bị mê hoặc bởi "những thứ mới lạ rơi xuống từ bầu trời".

Khu bảo tồn Glen Garriff hiện là nơi sinh sống của hơn 70 con sư tử. Con sư tử đầu tiên được đưa đến khu bảo tồn là vào năm 2002. Đây cũng là nơi sinh sống của một chú sư tử trắng vô cùng hiếm gặp.

Theo báo cáo của cơ quan thời tiết Nam Phi, tuyết chỉ rơi ở đất nước này tổng cộng 22 ngày trong vòng 103 năm qua. Lần cuối cùng tuyết rơi xuống đây là vào tháng 6/2007 và trước đó là vào tháng 9/1981.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/su-tu-no-dua-trong-tran-tuyet-hiem-co-trong-lich-su-post1678255.tpo