Tấm lòng bạn đọc VietNamNet được trao gửi đến các hoàn cảnh khó khăn

Được bạn đọc giúp đỡ số tiền hơn 38 triệu đồng, gia đình bé Nguyễn Văn Hoàng Thiện ở Quảng Nam đã ủng hộ lại bé Phạm Diệu Huyền ở Ninh Bình mắc bệnh thoái hóa cơ tủy.

Bé Nguyễn Văn Hoàng Thiện (7 tuổi, ở số 92 Trưng Nữ Vương, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) là nhân vật trong bài viết: "Cha mẹ bất lực trước khối u não đeo đẳng con trai suốt 4 năm".

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ, gia đình bé Hoàng Thiện đã ủng hộ lại hoàn cảnh khó khăn khác.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ, gia đình bé Hoàng Thiện đã ủng hộ lại hoàn cảnh khó khăn khác.

Hoàng Thiện phát hiện mắc bệnh u não vào cuối tháng 9/2020. Thời điểm đó, cha mẹ thấy hai chân của con yếu đến mức không thể đi lại được. Tại bệnh viện nhi ở Đà Nẵng, qua quá trình đo điện não đồ, bác sĩ đã tìm ra một khối u nằm sâu trong não bộ.

Vợ chồng chị Thuận lo sợ, vội xoay xở tiền bạc đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ từ Đà Nẵng vào TP.HCM, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu, bất lực vì khối u nằm ở vị trí nguy hiểm bên trong vỏ não. Sau khi bé Hoàng Thiện được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức điều trị, phòng CTXH đã kết nối với Báo VietNamNet nhằm giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn.

Qua Báo, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ Thiện số tiền 38.618.000 đồng, được trao đến tận tay gia đình. Chị Trần Thị Thanh Thuận, mẹ của Thiện cho biết, vì gia đình đã kịp thời xoay xở được đủ kinh phí chữa bệnh cho con nên số tiền này, chị quyết định tặng lại bé Phạm Diệu Huyền (5 tuổi, ở thôn Hảo Nho, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) - nhân vật trong bài viết: "Bé gái 5 tuổi cần máy thở để duy trì sự sống".

Bé Diệu Huyền bị suy tủy cần thở máy để duy trì sự sống.

Bé Diệu Huyền bị suy tủy cần thở máy để duy trì sự sống.

"Chúng tôi xin cảm ơn Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức và Báo VietNamNet đã kết nối hoàn cảnh của cháu Thiện đến với mọi người. Hiện tại, tình trạng của cháu đã có nhiều tiến triển, gia đình cũng đã lo đủ kinh phí. Vì vậy, trước hoàn cảnh đáng thương của cháu Huyền ở Ninh Bình, chúng tôi quyết định gửi toàn bộ số tiền được ủng hộ đến gia đình Huyền", chị Thuận chia sẻ.

Xúc động trước tấm lòng của gia đình Hoàng Thiện, chị Lê Thị Khuyên, mẹ của Diệu Huyền bật khóc. Chị cho hay con gái mình vẫn đang phải duy trì thở máy, mong muốn lớn nhất của vợ chồng chị là mua được máy thở, đưa con về nhà. Số tiền nhận được vô cùng quý giá, chị sẽ dùng toàn bộ vào việc chữa trị cho con.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-long-ban-doc-vietnamnet-duoc-trao-gui-den-cac-hoan-canh-kho-khan-2329967.html