Tân binh Fulham thắng sốc, đương kim vô địch Liverpool sa lầy ở Anfield

Bàn thắng duy nhất được thực hiện bởi Mario Lemina xuất phát từ sai lầm khó tha thứ của Mohamed Salah khiến Liverpool phải nhận thất bại thứ 6 liên tiếp trên sân nhà.

Có lẽ khi tung ra sân đội hình xuất phát phải thay đến 7 vị trí chính thức so với trận gặp Chelsea hồi giữa tuần, HLV Jurgen Klopp hẳn đã hình dung hết những khó khăn mà chủ nhà Liverpool sẽ phải đối mặt một khi đội khách Fulham đang thực sự khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng.

Diễn biến thực tế trận đấu trên sân Anfield đúng như dự đoán của giới chuyên môn, phản ánh rõ sự bế tắc của HLV Jurgen Klopp khi ông không có được lực lượng tốt nhất ở thời điểm "dầu sôi lửa bỏng", có thể khiến Liverpool văng khỏi nhóm đội tranh suất dự hai cúp châu Âu mùa tới.

Jurgen Klopp không tin Fulham lấy được đến 4 điểm ở hai lần đối đầu Liverpool

Jurgen Klopp không tin Fulham lấy được đến 4 điểm ở hai lần đối đầu Liverpool

Tưởng chừng vận may đã mỉm cười với Liverpool ngay ở phút thứ 2 khi Mohamed Salah va chạm với Olaoluwa Aina và ngã trong vòng cấm địa Fulham. Tuy nhiên, trọng tài Kevin Friends lại khoát tay cho trận đấu được tiếp tục thay vì thổi phạt đền với đội khách ở tình huống không rõ ràng này.

Salah bị phạm lỗi nhưng Liverpool không được hưởng phạt đền

Salah bị phạm lỗi nhưng Liverpool không được hưởng phạt đền

Trong khi hàng công chơi khá xông xáo với sự cơ động của Mohamed Salah liên tiếp gây sóng gió trên phần sân Fulham thì ở phía sau, hàng tứ vệ của đội chủ nhà lại thi đấu cực kỳ hớ hênh, thiếu chắc chắn với ba hậu vệ trẻ thiếu kinh nghiệm Neco Williams, Nathaniel Phillips và Rhys Williams. Hành lang phải của đội chủ nhà liên tục bị khoét sâu và hết Josh Maja, Ademola Lookman hay Tete thay nhau thử thách tài nghệ của thủ môn Alisson Becker.

Josh Maja thử tài thủ môn Alisson Becker

Josh Maja thử tài thủ môn Alisson Becker

Ademola Lookman sút chệch khung thành đội chủ nhà

Ademola Lookman sút chệch khung thành đội chủ nhà

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 45, Fulham cũng có bàn mở tỉ số từ sự giúp đỡ của… Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập về tham gia phòng ngự đã quá chủ quan, để Mario Lemina cướp bóng trong chân và thoát xuống sút hạ thủ môn Alisson Becker, mở tỉ số trận đấu. Kết quả này không khiến nhiều người bất ngờ bởi nếu may mắn hơn, Fulham hẳn đã có thể dẫn trước không dưới 3 bàn trong 45 phút đầu trận.

Salah để Lemina cướp bóng...

Salah để Lemina cướp bóng...

... và ghi bàn, ăn mừng

... và ghi bàn, ăn mừng

Sau giờ nghỉ, Liverpool thi đấu gắn kết hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đều không thể thắng nổi thủ thành Alphonse Areola và hàng thủ Fulham do trung vệ Andersen chỉ huy. HLV Jurgen Klopp buộc phải tung thêm Sadio Mane, Alexander-Arnold và Fabinho vào sân nhưng sự hiện diện của bộ ba này chỉ làm tăng thêm cảm giác tiếc nuối trong ngày Liverpool nhận thất bại thứ 6 liên tiếp trên sân nhà, nối dài chuỗi trận không biết thắng tại Anfield lên con số 8, điều chưa từng có trong lịch sử đội bóng này.

Liverpool tăng tốc ở hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn

Liverpool tăng tốc ở hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn

Dậm chân ở vị trí thứ 7 sau thất bại dưới tay Fulham, Liverpool có nguy cơ rớt lại phía sau thêm vài bậc nếu Tottenham hay Aston Villa đá đủ số trận cũng như giành trọn điểm số.

HLV Scott Parker và Fulham đang cố gắng chiến đấu trụ hạng

HLV Scott Parker và Fulham đang cố gắng chiến đấu trụ hạng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tan-binh-fulham-thang-soc-duong-kim-vo-dich-liverpool-sa-lay-o-anfield-20210308001431859.htm