Tên trộm tan tành âm mưu cướp ngân hàng vì chữ viết quá xấu

Một tên trộm tại Anh đã 3 lần sử dụng giấy viết tay để đe dọa nhân viên ngân hàng nhưng 1 lần thất bại vì chữ quá xấu.

Theo thông cáo từ Cảnh sát Hạt Sussex, Anh được phát đi ngày 13/8, nghi phạm Alan Slattery, 67 tuổi, đã âm mưu cướp ngân hàng tại Nationwide Building Society lần đầu tiên vào hôm 18/3.

Lúc đó, Stattery đã đưa một tờ giấy viết tay có nội dung đe dọa cho một nhân viên ngân hàng nhưng người này không thể đọc nổi chữ nên trả lại. Âm mưu cướp ngân hàng kết thúc chóng vánh.

Phải đến khi Stattery rời đi, nhân viên này mới nghĩ lại và hiểu được nội dung mảnh giấy là một lời đe dọa.

Hỉnh ảnh Stattery chuẩn bị thực hiện vụ cướp ngân hàng. Ảnh trích xuất từ camera an ninh

Sau đó 1 tuần, Stattery tiếp tục dùng tờ giấy tương tự để đe dọa một nhân viên khác tại Nationwide Building Society. Lần này, nhân viên dịch được chữ viết nên sợ hãi và đưa ra hơn 3.300 USD tiền mặt cho kẻ cướp.

Xong việc, Stattery lên xe bus công cộng đi về và cảnh sát đã lần ra danh tính của ông ta qua ảnh trên thẻ xe bus.

Mảnh giấy tang vật trong âm mưu cướp đầu tiên

Chỉ vài ngày sau, người đàn ông 67 tuổi tiếp tục dùng mảnh giấy nghuệch ngoạc để đe dọa ngân hàng NatWest. Lần này, nhân viên ngân hàng không hoảng sợ mà phản ứng nhanh khiến Slattery sợ hãi tẩu thoát.

Nhân viên lập tức gọi cảnh sát và Slattery bị bắt ngay khi đang đi bộ về gần tới nhà. Lục soát nhà riêng của người đàn ông, cảnh sát phát hiện nhiều mảnh giấy là tang vật trong các vụ đe dọa và cướp ngân hàng trên.

Slatterry đã bị phạt 4 năm tù giam và 2 năm tù treo vì tội âm mưu và cướp ngân hàng.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ten-trom-an-tanh-am-muu-cuop-ngan-hang-vi-chu-viet-qua-xau-d520470.html