Thầy Nguyễn Xuân Khang và những câu chuyện thiện nguyện xúc động

Câu chuyện thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) nhận nuôi tất cả trẻ em may mắn còn sống sót trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (Lào Cai) khiến hàng triệu người xúc động bởi tấm lòng nhân ái của một nhà giáo.

Thương tận cùng các cháu nhỏ bỗng chốc mồ côi

Chia sẻ với báo chí, thầy Nguyễn Xuân Khang xúc động cho hay: khi theo dõi tin tức tang thương trong vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), biết được ở đó có những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi bố mẹ hay chỉ còn bố hoặc mẹ, thầy không khỏi xót xa và tự hứa sẽ phải làm điều gì để bù đắp cho các con. Và quyết định nhận nuôi tất cả các em may mắn còn sống sót sau vụ lũ quét ấy rất nhanh sau đó. Thầy mong muốn, từ nay trở về sau, các em sẽ đươc chăm lo và học hành tử tế.

Thầy Nguyễn Xuân Khang- Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie.

Thầy Nguyễn Xuân Khang- Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie.

Nghĩ là làm, thầy lập tức liên hệ và nhờ chính quyền và Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc lên danh sách các cháu từ 15 tuổi trở xuống, còn sống sót sau vụ lũ quét. Thầy Khang và Trường Marie Curie nhận nuôi các em ăn học cho đến 18 tuổi, bằng cách cấp tiền 3 triệu đồng/em/tháng, chuyển khoản trực tiếp cho bố, mẹ hoặc người đỡ đầu.

Khi chưa thể có danh sách đầy đủ, thầy quyết định hỗ trợ ngay những trường hợp đã nắm bắt được. Trong số này có em Nguyễn Văn Hành, học sinh lớp 12, Trường THPT số 1 Bảo Yên. Sau trận lũ quét, Hành trở thành trẻ mồ côi cả bố và mẹ. Thông qua cô hiệu phó Nguyễn Thị Hồng, thầy Khang được kết nối qua điện thoại với Hành.

Khi nghe Hành nói sẽ không thể tới trường vì phải đi làm để kiếm sống, thầy Khang ngỏ ý nhận Hành làm cháu nuôi của mình. Thầy Khang cũng cam kết sẽ nuôi Hành ăn học hàng tháng, mỗi tháng 3 triệu đồng. Khi nào có việc cần thêm, Hành có thể nói với “ông nội”. Đồng thời, thầy nhờ cô hiệu phó mở tài khoản ngân hàng cho Hành để hàng tháng thầy gửi tiền vào đó. Thầy cũng gửi tiền nhờ cô hiệu phó mua giúp cho Hành một chiếc điện thoại để ông cháu tiện kết nối, chuyện trò.

Chia sẻ về điều này, cô Nguyễn Thị Hồng vẫn khóc vì xúc động bởi tấm lòng của thầy Nguyễn Xuân Khang và cho rằng, thầy Khang thực sự là một vị cứu tinh của thầy trò và Nhân dân thôn Làng Nủ. “Một người ở Thủ đô, không hề quen biết, sẵn sàng giúp đỡ em Hành trong lúc em lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc nhất. Tấm lòng độ lượng bao la đó, thật khó có lời cảm ơn nào cho đủ”, cô Hồng nói.

Tác giả của nhiều chương trình thiện nguyện

Nhắc đến thầy Khang, nhiều người không còn lạ với những dự án thiện nguyện tiền tỷ được thầy gửi đến thầy trò, học sinh vùng khó. Cuối tháng 2/2024, Dự án xây trường tặng bà con huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng đã chính thức được khởi động. Người có ý tưởng và thực hiện ý tưởng không ai khác, là thầy Nguyễn Xuân Khang.

Thầy Khang bên các sinh viên tại dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc.

Thầy Khang bên các sinh viên tại dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc.

Ngôi trường mới có tên Phổ thông dân tộc bán trú Marie Curie – Mèo Vạc. Dự kiến, năm 2024 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 2025 bước sang đầu tư xây dựng cơ bản và trường sẽ đi vào tuyển sinh từ năm học 2026 – 2027.

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nhà trường sẽ cử kỹ sư tới thực địa để khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ về công trình. Sau đó, nhà thầu đủ năng lực sẽ được lựa chọn để thi công và bước cuối là bàn giao cho huyện đưa vào sử dụng.

Thầy Khang cho hay, Trường Marie Curie và thầy gắn với Mèo Vạc, Hà Giang như một mối lương duyên. Năm 2021, Trường Marie Curie bắt đầu dự án trồng hai vạn cây sa mộc tại thôn Há Cá, xã Khâu Vai, tỉnh Hà Giang.

Tháng 8/2022, thầy cùng học sinh, giáo viên nhà trường lên thăm huyện Mèo Vạc để tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập, tình cờ biết được thông tin: cả huyện Mèo Vạc chỉ có duy nhất một giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học; trong khi tiếng Anh là môn bắt buộc từ lớp 3.

Nhận thư “nhờ trường Marie Curie hỗ trợ dạy tiếng Anh trực tuyến cho huyện trong 1 năm” từ Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc, xuất phát từ tình thương với học sinh, thầy Khang đã nhận lời và bắt tay xây dựng kế hoạch triển khai dự án.

Dự án day tiếng Anh cho học sinh lớp 3 huyện Mèo Vạc do nhóm 25 giáo viên, trong đó có 22 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 3 giáo viên làm công tác điều phối. Kết thúc năm học, dự án được đánh giá thành công đặc biệt. 2.609 học sinh lớp 3 Mèo Vạc hoàn thành môn học theo yêu cầu đề ra; trong đó có 4 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh tại Hà Giang và được thưởng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng hoa cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Khang vì những đóng góp cho ngành giáo dục Hà Nội.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng hoa cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Khang vì những đóng góp cho ngành giáo dục Hà Nội.

Từ hiệu quả của chương trình và sự tín nhiệm của lãnh đạo, thầy trò huyện Mèo Vạc, dự án tiếp tục được Trường Marie Curie thực hiện thêm một năm nữa với lứa học sinh này ở lớp 4.

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, Trường Marie Curie và huyện Mèo Vạc cũng triển khai đào tạo giáo viên theo phương thức “cử tuyển” và “xã hội hóa”. Mục tiêu sẽ có thêm 30 giáo viên tiếng Anh người địa phương trong 4 năm tới.

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo này, Trường Marie Curie sẽ cấp học bổng tối thiểu 5 triệu một tháng cho mỗi sinh viên trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 12/2023. Số tiền hỗ trợ được chuyển thẳng tới tài khoản của sinh viên. Dự kiến, tổng kinh phí để nuôi 30 sinh viên là khoảng 6-12 tỷ đồng. Thầy Khang hy vọng và tin tưởng, dự án sẽ tạo nguồn giáo viên tiếng Anh lâu dài cho huyện Mèo Vạc, giải quyết tận gốc vấn đề thiếu giáo viên.

Được biết, trước thềm năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Trường Marie Curie trạo tặng 70 chiếc trống lớn cho các nhà văn hóa xã, trung tâm hoạt động cộng đồng, trường học trên địa bàn TP. Đây là hành động rất có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của học sinh Thủ đô.

Thầy Nguyễn Xuân Khang nguyên là giảng viên dạy môn Vật lý cho khối phổ thông chuyên lý Đại học Tổng hợp. Sau khi nghỉ chế độ, năm 1992, thầy sáng lập Hệ thống giáo dục liên cấp Marie Curie. Đến nay, Hệ thống giáo dục Marie Curie đã phát triển gồm 4 cơ sở: Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), Kiến Hưng, Văn Phú (Hà Đông) và KĐT Việt Hưng (Long Biên).

Quá trình lãnh đạo điều hành, thầy Khang đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong quản lý dạy và học thông qua nhiều hình thức; luôn được các thế hệ học sinh, phụ huynh nhà trường kính trọng và yêu mến gọi là “ông nội Khang”. Sau hơn 30 năm thành lập, đã có hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường Marie Curie, góp phần không nhỏ vào phát triển sự nghiệp giáo dục của Thủ đô.

Ngoài công tác GD&ĐT, thầy Khang còn là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thầy vinh dự được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” và Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2022, thầy Nguyễn Xuân Khang được vinh danh là 1 trong 10 Công dân ưu tú Thủ đô.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thay-nguyen-xuan-khang-va-nhung-cau-chuyen-thien-nguyen-xuc-dong.html