Thế giới 2021: Những lát cắt ấn tượng

Năm 2021 đang dần khép lại. Thông qua những 'hình ảnh nổi bật nhất trong năm' - từ sự bình chọn của một số các cơ quan truyền thông - có thể phần nào đó khắc họa nên một năm 2021 với quá nhiều những biến động.

Năm 2021 giông bão khởi đầu bằng sự kiện chưa từng có tiền lệ tại nước Mỹ: Cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol (Ảnh: Reuters). 14h ngày 6/1, người biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, vượt các hàng rào an ninh, tràn vào bên trong tòa nhà Quốc hội, phá cửa, vào tận phòng họp nơi diễn ra hoạt động kiểm phiếu bầu Tổng thống. Tiếng súng vang lên bên trong Điện Capitol và đã có người tử vong. Tổng thống đắc cử Joe Biden coi sự kiện không phải là cuộc biểu tình mà là một “cuộc nổi dậy”, là cuộc tấn công vào nền pháp quyền và dân chủ của nước Mỹ.

Một khu hỏa táng người chết vì COVID-19 ở New Delhi - Ảnh: The New York Times. Những ngày tháng 4, COVID-19 phủ màn chết chóc tang thương lên khắp Ấn Độ khi con số tử vong vì dịch bệnh không ngừng tăng lên, các lò thiêu thi thể bệnh nhân đỏ lửa ngày đêm… Uớc tính có khoảng 3,4 - 4,7 triệu người ở Ấn Độ đã tử vong vì COVID-19 - có lẽ là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Bức ảnh của tác giả Konstantinos Tsakalidis đã là một trong những bức ảnh ám ảnh nhất năm 2021 khi mô tả hình ảnh tuyệt vọng của một người phụ nữ lớn tuổi sống tại một ngôi làng ở đảo Evia ngày 8/8, sau lưng bà, đám cháy thiêu rụi cả một cánh rừng, hàng nghìn người dân đã phải di tản. Evia chỉ là 1 trong nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt cháy rừng kéo dài hàng tuần trời vào những ngày tháng 8 ở Hy Lạp. Theo thống kê, khoảng 650.000ha đất rừng bị thiêu rụi. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho hay vụ cháy rừng tàn phá đảo Evia là một phần trong chuỗi thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra bởi hành vi con người.

Hình ảnh một binh sĩ Mỹ đưa tay đón một em bé Afghanistan qua hàng rào dây thép gai tại sân bay Kabul, phía dưới là đám đông người dân Afghanistan đang tìm cách vào sân bay trong tình trạng hỗn loạn (Ảnh: Omar Haidari/ Reuters). Với nhiều người, đó là cảnh tượng hết sức đau lòng. Sự ra đi của người Mỹ diễn ra song hành với việc lực lượng Taliban một lần nữa nắm quyền ở Afghanistan, đưa quốc gia Nam - Trung Á vào một tương lai u ám.

Con tàu hàng Ever Given gặp sự cố nằm chắn ngang kênh đào Suez ở Ai Cập ngày 27/3 nhìn từ vệ tinh hôm 27/3 (Ảnh: Maxar), khiến cả tuyến hàng hải trọng yếu tê liệt.Trang Politico ước tính vụ tàu Ever Given bị kẹt ở kênh đào Suez gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 400 triệu USD mỗi giờ.

Bà Angela Merkel chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Olaf Scholz sau 16 năm nắm quyền Thủ tướng, lãnh đạo nước Đức vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng. (Ảnh: Reuters). Nhà báo Melinda Crane của DW cho rằng sự ra đi của bà Merkel là “sự kết thúc của một kỷ nguyên. Những thanh niên Đức tuổi từ 16 tới 25 thực sự không nhớ bất kỳ Thủ tướng nào khác ngoài bà Angela Merkel”.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sát vai nhau cười vui vẻ sau khi rời cuộc họp báo tại Vườn Hồng Nhà Trắng ngày 13/5 (Ảnh: Kevin Lamarue- Reuters). Bà Harris được xem là "tiếng nói cuối cùng" trong các quyết sách của Tổng thống Biden.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/the-gioi-2021-nhung-lat-cat-an-tuong-post173643.html