Thơ Bút Biển: Sinh nhật
Mẹ luôn là cảm hứng sáng tác vô tận của tác giả Bút Biển. Lần này là một nỗi day dứt, sự thương nhớ khôn nguôi khi sực nhớ cả một đời mẹ không có ngày sinh nhật...
Có lần tôi hỏi mẹ
Về ngày sinh của tôi
Mẹ không cười khẽ bảo
“Con ơi, mẹ quên rồi”.
Mẹ một đời tần tảo
Vai gánh hai phận người
Cả một đời là mẹ
Nửa phận đời làm cha.
Bởi vì tôi sinh ra
Cha tôi không còn nữa
Mẹ lo ngày đếm bữa
Cho cả bầy con thơ.
Tôi không buồn, không trách
Mà thương mẹ nhiều hơn
Thương mẹ bao cơ cực
Gánh gồng nuôi các con.
Giờ mẹ đã đi xa
Mùa sinh, tôi vắng mẹ
Mùa sinh, lòng day dứt
Mẹ sinh nhật ngày nào...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-but-bien-sinh-nhat-post279150.html