Thông tin mới nhất về bộ hài cốt nghi của cô gái mất tích ở Hà Nội

Vào cuộc xác minh hài cốt nghi của cô gái mất tích 2 năm trước ở Hà Nội, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin chính thức là của cô gái Lương Hải Như hay ai.

Tối 6/7, lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, chưa có thông tin cụ thể về hài cốt phát hiện tại ven quốc lộ 6 vào tối 5/7.

Trước thông tin mạng xã hội xôn xao về việc cho rằng bộ hài cốt không phải của cô gái Lương Hải Như mà là của một người đàn ông 50 tuổi, lãnh đạo xã Đông Sơn nói rằng, hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức nên chưa thể khẳng định là của ai.

Sự việc phát hiện bộ hài cốt ven quốc lộ 6 thu hút sự hiếu kỳ của người dân địa phương (Ảnh: NH).

Sự việc phát hiện bộ hài cốt ven quốc lộ 6 thu hút sự hiếu kỳ của người dân địa phương (Ảnh: NH).

Trước đó, Báo Công Thương đăng tải thông tin, vào tối 5/7, trong lúc thi công công trình tại quốc lộ 6 thuộc xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đơn vị thi công phát hiện bộ hài cốt nên báo cơ quan chức năng.

Thông tin vụ việc nhanh chóng được cộng đồng mạng đồn đoán khả năng là hài cốt của Lương Hải Như (23 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) - người mất tích bí ẩn 2 năm trước.

Hình ảnh quần áo được đăng tải trên mạng xã hội nói rằng hài cốt là của người đàn ông 50 tuổi theo lãnh đạo địa phương là chưa có căn cứ xác thực.

Hình ảnh quần áo được đăng tải trên mạng xã hội nói rằng hài cốt là của người đàn ông 50 tuổi theo lãnh đạo địa phương là chưa có căn cứ xác thực.

Người nhà của Hải Như sau khi nhận thông tin trên cũng đang hy vọng sớm tìm được người thân của mình sau thời gian dài đằng đẵng mong ngóng tìm được cô gái.

"Việc mạng xã hội đăng tải bộ quần áo cùng vật dụng và tiền cho rằng đó là bộ hài cốt của người đàn ông là chưa có căn cứ. Bởi việc giám định phải mất nhiều thời gian, cơ quan chức năng phải rất cẩn trọng, dựa vào căn cứ khoa học mới khẳng định được", vị lãnh đạo UBND xã Đông Sơn nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.

Bảo An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-bo-hai-cot-nghi-cua-co-gai-mat-tich-o-ha-noi-330493.html