Thủ Dầu Một mùa thu năm ấy…

Tháng Tám sục sôi

101 tuổi đời, nhưng ông Mai Thanh Chí, cán bộ lão thành cách mạng ở phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) còn rất minh mẫn. Mỗi ngày, ông đều đặn đọc hết các tờ báo Bình Dương, Nhân dân, Tuổi trẻ... để theo dõi thông tin thời sự. Rồi lại say mê đọc sách, nghiên cứu tài liệu của từng trận chiến, từng sự kiện lịch sử. Ông tham gia cách mạng từ năm 1944 với danh nghĩa hội viên Hội Truyền bá quốc ngữ ở quận Tân Uyên, thuộc tỉnh Biên Hòa xưa (nay là TX.Tân Uyên). Sau khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, phong trào cách mạng của nhân dân Tân Uyên gặp phải khó khăn lớn. Mãi đến đầu năm 1944, các cơ sở Đảng trong quận mới cơ bản phục hồi và tiếp tục hoạt động… Đầu năm 1945, Nhật đầu hàng, thời cơ khởi nghĩa đã đến, nhân dân Tân Uyên dưới sự lãnh đạo của Đảng đã gấp rút chuẩn bị, đợi khi có lệnh sẽ đồng loạt nổi dậy đánh đổ bọn tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân, thành lập chính quyền cách mạng.

Ngày 25-8-1945 gần 5 vạn quần chúng đã kéo về Nhà Việc Phú Cường mít - tinh, giành chính quyền. Trong ảnh: Nhà Việc Phú Cường hôm nay. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa, ngày 14-8-1945, Đội Cảm tử quân của Tân Uyên được thành lập với 14 đội viên. Cùng với Đội Cảm tử quân thì trên khắp 32 xã lúc bấy giờ, lực lượng thanh niên Tiền phong cũng hoạt động rất sôi nổi. Đây là 2 lực lượng đã đóng góp to lớn cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám ở Tân Uyên. Đồng thời, đây cũng chính là những hạt giống đầu tiên của lực lượng vũ trang Tân Uyên anh dũng sau này.

NGÀY 25-8-1945 Ở THỦ DẦU MỘT LÀ NGÀY HỘI ĐỔI ĐỜI TỪ KIẾP NÔ LỆ THÀNH NGƯỜI CHỦ ĐẤT NƯỚC, GÓP PHẦN TẠO NÊN BƯỚC NGOẶT VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC.

Đại tá Hồ Văn Nam, cán bộ lão thành cách mạng ở phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một) cũng vậy; 96 tuổi đời, đôi tai không còn nghe rõ nhưng ông vẫn minh mẫn. Ông kể trước Cách mạng Tháng Tám 1945 ông gia nhập lực lượng thanh niên Tiền phong ở TX.Thủ Dầu Một. Ngày 25-8-1945, ông tham gia lực lượng xuống đường giành chính quyền, giải phóng Thủ Dầu Một.

Đại tá Hồ Văn Nam nhớ lại: “Ngày đó, tôi quần cộc, áo cộc tay, tay cầm khúc tầm vông tham gia lực lượng xuống đường. Rạng sáng ngày 25-8-1945, cuộc biểu dương lực lượng của gần 5 vạn quần chúng nhân dân kéo về Nhà việc Phú Cường dự mít-tinh, giành chính quyền. Hòa trong rừng cờ vàng sao đỏ (cờ của lực lượng thanh niên Tiền phong lúc bấy giờ) và cờ đỏ sao vàng bay dọc theo 2 phố chợ, mọi người hô vang khẩu hiệu: Chính quyền về tay Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm, đả đảo chính quyền Nguyễn Văn Sâm… 5 vạn đồng bào, cùng lực lượng bán vũ trang hợp thành sức mạnh tổng hợp của cuộc tổng khởi nghĩa”.

Tại cuộc mít-tinh, đồng chí Văn Công Khai, Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Khởi nghĩa tỉnh đọc diễn văn, nêu rõ ý nghĩa cuộc nổi dậy giành chính quyền của nhân dân Thủ Dầu Một: “Từ nay xóa bỏ chính quyền do phát xít Nhật dựng lên, lập ra chính quyền của giai cấp công - nông”. Đáp lại là cả rừng cờ đỏ sao vàng phất phới cùng tiếng hô như sấm dậy của nhân dân: “Việt Nam độc lập muôn năm”...

Sau cuộc mít-tinh, 5 vạn đồng bào trong tỉnh diễu hành trên khắp đường phố, hô vang khẩu hiệu cách mạng, phân công chiếm công sở, cơ quan còn lại của địch, bắt tay sai phản động. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền kết thúc thắng lợi cùng với nhân dân Sài Gòn và một số tỉnh khác.

Nhớ lại sự kiện đó, ông Mai Thanh Chí, nói: “Có được thành tựu vẻ vang đó là do Đảng ta đã dựa hẳn vào lực lượng công nhân, nông dân thông qua các tổ chức công khai hợp pháp, lấy thanh niên làm nòng cốt và đặc biệt là lòng yêu nước của quần chúng nhân dân. Thời đó, vũ khí còn rất thô sơ, mình giành được chính quyền là nhờ lòng yêu nước, nhờ dân nuôi cách mạng, dân nuôi bộ đội”.

Cùng chung niềm vui kỷ niệm ngày độc lập, Đại tá Hồ Văn Nam tự hào nói: “Bao năm lầm than, khổ đau nên sau khi nghe đọc diễn văn thì không có niềm vui sướng nào bằng. Càng vui sướng hơn khi hàng vạn đồng bào, có cả người Kinh, Hoa kiều, dân tộc thiểu số cùng chung một tấm lòng, một niềm vui mừng ngày đất nước độc lập…”.

Lan tỏa mãi tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Dấu tích của sự kiện lịch sử này đang được lưu giữ trân trọng bằng bia lưu niệm sự kiện lịch sử “Giành chính quyền thắng lợi” ngày 25-8-1945 đặt tại Nhà truyền thống TP.Thủ Dầu Một. Phát huy tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương nói chung, TP.Thủ Dầu Một nói riêng đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Đại tá Hồ Văn Nam tự hào là người đã đi trọn chiều dài cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, rồi chứng kiến hòa bình lập lại, quê hương đất nước ngày càng đổi mới, trên đà phát triển

Đặc biệt năm 2022, TP.Thủ Dầu Một đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển - 10 năm thành phố nở hoa. Trong 10 năm ấy, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thủ Dầu Một đã huy động tốt nội lực, tạo được sức mạnh tổng hợp để có những bước phát triển mới khá toàn diện, nâng tầm cả ở thế và lực. Hôm nay, TP.Thủ Dầu Một tự tin sánh vai với các đô thị trung tâm của vùng và cả nước. Thủ Dầu Một nằm trong nhóm dẫn đầu các thành phố trực thuộc tỉnh có nguồn thu ngân sách cao, có diện mạo đô thị khang trang và người dân văn minh, nghĩa tình.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết nhờ có những chủ trương phù hợp nên cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng. Theo đó, đến năm 2021, cơ cấu kinh tế theo tỷ lệ ngành thương mại dịch vụ chiếm 60,89%, công nghiệp 39,07% và nông nghiệp 0,04%. TP.Thủ Dầu Một là đơn vị cấp huyện 7 năm liền dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính. Mô hình trung tâm phục vụ hành chính công được xem là kiểu mẫu, đang được nhân rộng ra toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm.

Ghi nhận những nỗ lực đó, vừa qua, Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đã vinh dự nhận được cờ thi đua của Tỉnh ủy Bình Dương về thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu 3 năm liền 2019-2021. Hàng năm, Đảng bộ thành phố luôn được tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể luôn dẫn đầu trong khối thi đua 9 huyện, thị thành phố.

Hôm nay, thành phố đang tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - là trái tim của tỉnh Bình Dương. Đây chính là nền tảng cơ bản và hết sức quan trọng cho thành phố để phát triển vững chắc hơn trong những năm tới.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công để thế hệ hôm nay trân trọng, biết ơn và không được quên những hy sinh xương máu đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám sẽ luôn được phát huy và lan tỏa, để từ đó cùng chung tay xây dựng Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, nghĩa tình.

THU THẢO

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/thu-dau-mot-mua-thu-nam-ay--a278388.html