Thử thách kép

Cơn bão số 3 (Yagi) với sức gió khủng khiếp đã quét qua miền Bắc, để lại những hậu quả nặng nề. Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ gãy, giao thông tê liệt... Thiên nhiên đã phô bày sức mạnh tàn khốc của nó, gây ra những mất mát to lớn về người và của. Song song với nỗ lực hết mình để ứng phó với thiên tai của cả hệ thống chính trị, toàn quân và dân ta, thì đâu đó trên mạng xã hội vẫn tồn tại nhiều thông tin sai lệch rất đáng buồn, phủ nhận toàn bộ công sức của các cấp, ngành và người dân cả nước.

Việc tung tin sai sự thật tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt là những suy diễn, quy chụp vô căn cứ, thậm chí công kích và chia rẽ sự đoàn kết giữa quân đội và công an, giữa người dân miền núi và miền xuôi, giữa miền trong và miền ngoài đã khiến không ít người dân hoang mang. Đáng lo lắng hơn nữa, đã có kẻ xấu lan truyền rằng, nguyên nhân dẫn đến thiệt hại về người và tài sản là do “quan chức tham nhũng, ăn bớt tiền công quỹ của dân”, hay “quan chức vô trách nhiệm”(?!). Những đối tượng xấu còn cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video một cách mập mờ để minh họa cho những thông tin sai sự thật nhằm “câu” tương tác. Đây là hành động đáng trách, đặc biệt trong thời điểm Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và nhân dân cả nước đang nỗ lực chống bão, lũ. Những luồng thông tin này rất dễ làm cho một bộ phận người dân nhẹ dạ cả tin, rơi vào trạng thái hoài nghi, bi quan và mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chính quyền địa phương.

Trước muôn vàn khó khăn, thử thách, các cấp ủy và tổ chức đảng của các ban, bộ, ngành và chính quyền các cấp, từ Trung ương đến địa phương của 25 tỉnh, thành miền Bắc, đã chung sức, đồng lòng, cùng toàn dân khẩn trương vào cuộc. Trước siêu bão mạnh nhất trên biển Đông trong 30 năm qua và có tốc độ tăng cấp nhanh nhất trong lịch sử, quân đội, công an đã huy động tất cả lực lượng, từ bộ đội chủ lực, công an chính quy đến dân quân tự vệ, dự bị động viên và lực lượng an ninh cơ sở, với hàng trăm ngàn người và hàng chục ngàn phương tiện cùng các lực lượng chức năng và người dân tham gia ứng phó. Đây là tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống và lòng yêu thương vô bờ bến dành cho nhân dân, lo cho cuộc sống và sự bình yên của người dân. Đây chính là minh chứng đầy sức thuyết phục bác bỏ các thông tin sai trái, cho rằng “Đảng, Nhà nước bỏ rơi dân” và “không quan tâm đến dân”.

Tình người, lòng yêu thương và sự đoàn kết giữa quân - dân luôn nồng ấm và tỏa sáng. Sự tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” đã được phát huy mạnh mẽ. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, cùng nhau sẻ chia, quyên góp, giúp đỡ về tinh thần và vật chất để khắc phục hậu quả nặng nề do bão Yagi gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Hàng trăm tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân hảo tâm đã được Ban Vận động cứu trợ Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương kịp thời gửi đến đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Mỗi ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng đều thông báo về hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng các lực lượng khác trong nhân dân từ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam đến các địa bàn bị tâm bão tàn phá để giúp đồng bào di cư, sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời giữ vững ổn định tình hình trong điều kiện mưa bão, ngập lụt, lở đất nghiêm trọng và thực hiện công tác tiếp tế, cứu trợ. Dưới trời mưa giông tầm tã, các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an vẫn tiếp tục hành quân đến những nơi khó khăn, sử dụng mọi phương tiện có thể, kể cả trực thăng khi điều kiện cho phép, tiến sâu vào vùng ngập lụt và sạt lở để hỗ trợ đồng bào, mang nhu yếu phẩm và thuốc men đến những vùng bị cô lập. Với tinh thần “ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội, công an giúp đỡ” và “bộ đội, công an tìm đến dân chứ không chờ dân kêu gọi”, các cán bộ, chiến sĩ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã lăn xả hết mình vì dân, mặc kệ đói rét, hiểm nguy, dầm mình trong mưa bão nhiều ngày đêm, đến từng ngõ ngách và vượt dòng nước lũ ngập sâu để hỗ trợ, đưa các cháu nhỏ, người già thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong số đó, có Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ Trại giam Quảng Ninh và Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bão Yagi. Sự hy sinh cao cả của các đồng chí đã thúc giục cán bộ, chiến sĩ cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhân dân các địa phương vượt qua hoạn nạn.

Đảng, Nhà nước, quân đội, công an cùng các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã, đang và sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, huy động sức người, sức của và các nguồn lực để giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra, ổn định cuộc sống, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những thông tin kiểu: “Đảng, Nhà nước bỏ rơi dân”, “coi thường mạng sống của dân”… là hoàn toàn sai trái, cần được bác bỏ.

Không chỉ riêng sự kiện phòng, chống thiên tai, bão, lũ vừa qua, mà trong mọi hoạt động trên mạng xã hội, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong phát ngôn; không tiếp tay cho kẻ xấu bằng cách đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Đồng thời, cần lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội. Đây là hành động thiết thực để chung tay xây dựng văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố vững chắc truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn để cả nước vững tin, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/163549/thu-thach-kep