Tìm về nguồn cội

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (26-5-1972 / 26-5-2022), Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) tổ chức đoàn công tác hơn 30 cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ ưu tú hành quân về nguồn-nơi thành lập đơn vị cách đây 5 thập kỷ.

Đại tá Ngô Sỹ Đống, Chính ủy lữ đoàn giải thích: “Từ trước đến nay, đơn vị chưa có dịp tìm về nơi thành lập. Kỷ niệm ngày truyền thống là dịp tốt để cán bộ, chiến sĩ hôm nay thực hiện tâm nguyện tìm lại địa danh thành lập đơn vị trên thực địa. Đây là việc làm có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ hôm nay”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 và nhân chứng lịch sử xác định vị trí thành lập đơn vị trên thực địa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 và nhân chứng lịch sử xác định vị trí thành lập đơn vị trên thực địa.

Trong cái nóng oi bức tháng 5 của miền Trung, ngay từ sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ háo hức, sẵn sàng cho hành trình tìm về nguồn cội. Xuất phát hành quân từ 5 giờ, vượt hơn 300km, đến tận 11 giờ, đoàn mới tới được điểm dừng chân. Dù đường xa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng ai cũng phấn chấn, quên đi mệt nhọc.

Thiếu tá QNCN Lê Cảnh Đại, thợ sửa chữa pháo mặt đất, Phòng Kỹ thuật có hơn 30 năm tuổi quân và 24 năm công tác tại lữ đoàn, nhưng đây là lần đầu tiên anh cùng đồng đội trong đơn vị có dịp được về nguồn. Thiếu tá QNCN Lê Cảnh Đại chia sẻ: “Thật hạnh phúc, tự hào khi được đơn vị lựa chọn tham gia chuyến hành quân về nguồn lần này. Càng đi, càng tìm hiểu, tôi càng nhận thức sâu sắc và nể phục trước sự hy sinh lớn lao của các bậc tiền nhân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ giữa rừng thiêng nước độc để hoạt động cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Còn với Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thành, nhân viên nấu ăn, Tiểu đoàn 1, ngày thường khi lên ô tô là ngay lập tức chị bị say xe, vậy mà, chẳng hiểu sao lần này chị như khỏe ra, chẳng thấy một biểu hiện mệt nhọc nào. Với chị, chuyến đi này có một cảm xúc khó tả. Cuốc bộ gần 2km từ điểm dừng xe, đôi má ửng hồng vì nắng, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thành bộc bạch: “Tôi chỉ biết về nơi thành lập lữ đoàn qua sách vở, qua các bài giảng chính trị. Khi biết mình được tham gia cùng đoàn, tôi rất háo hức. Được “thực mục sở thị” nơi đây, tôi càng thêm tự hào về truyền thống đơn vị”.

Được biết, để chuẩn bị cho hoạt động lần này, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc liên hệ, khảo sát. Bởi các cựu chiến binh sức đã yếu, thời gian trôi qua đã lâu, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Do đó, đơn vị mất nhiều thời gian để xác định vị trí. Rất may khi nhắc tới “cây gỗ vuông”-nơi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 năm xưa mỗi lần đi công tác, nhận vũ khí từ Bắc chuyển vào đều dừng lại nghỉ chân nơi đây-thì những người cao niên trong vùng đều biết.

Nhờ các nhân chứng là cựu chiến binh và người dân địa phương, đoàn đã xác định được chính xác vị trí thành lập lữ đoàn tại Trạm Mười Tý Xé, thôn Thạch Bích, Hiệp Đức (nay thuộc Quế Lâm, Nông Sơn), Quảng Nam.

Bài và ảnh: PHAN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tim-ve-nguon-coi-696216