Tình người trong dịch bệnh

Từ cuối tháng 4-2021 đến nay, làn sóng dịch Covid-19 tấn công Hà Nội khiến nhiều khu vực dân cư bị phong tỏa, cách ly. Dù phong tỏa trong diện hẹp, nhưng những khó khăn là không tránh khỏi. Trong lúc ấy, đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Và không chỉ giúp đỡ, hỗ trợ người dân trên địa bàn, với tinh thần 'Hà Nội vì cả nước', người dân Thủ đô còn hỗ trợ các tỉnh bạn khắc phục khó khăn.

Từ cuối tháng 4-2021 đến nay, làn sóng dịch Covid-19 tấn công Hà Nội khiến nhiều khu vực dân cư bị phong tỏa, cách ly. Dù phong tỏa trong diện hẹp, nhưng những khó khăn là không tránh khỏi. Trong lúc ấy, đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Và không chỉ giúp đỡ, hỗ trợ người dân trên địa bàn, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, người dân Thủ đô còn hỗ trợ các tỉnh bạn khắc phục khó khăn.

Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lúc cao nhất lên tới 38 - 390C. Vào bếp những ngày này là chuyện cực chẳng đã, nhưng các thành viên của nhóm Thiện Từ Tâm (thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) vẫn tíu tít nấu nướng. Trong ngày hè oi ả, ngoài các thực phẩm thông thường, những “chiến sĩ” ở tuyến đầu chống dịch, hay những người trong khu cách ly đều rất cần “giải nhiệt”. Do đó, nhóm đã quyết định nấu các loại chè để làm quà tặng các cán bộ tham gia chống dịch, người dân trong khu cách ly. Ngoài ba thành viên “chủ lực”, gồm các bạn: Ngô Văn Thức, Lê Thu Phương và Nguyễn Thị Kim Trang, nhóm còn huy động được nhiều tình nguyện viên khác tham gia. Sau hơn một tuần triển khai, nhóm đã nấu được hơn 2.000 cốc chè làm quà tặng. Bên cạnh đó, nhóm vận động được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn, quạt điện, thực phẩm… để chuyển đến một số địa điểm cách ly ở Gia Lâm và các khu cách ly ở huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) như: Trung tâm Y tế huyện Việt Yên, Trường mầm non Tân Thanh... Những phần quà của nhóm vừa bổ sung vào các nhu yếu phẩm, vừa tạo thêm động lực cho mọi người cùng chống dịch bệnh.

Hà Nội cùng nhiều địa phương trong cả nước bước vào đợt chống dịch Covid-19 lần thứ tư, với diễn biến hết sức căng thẳng. Hoạt động chống dịch nói chung, tại những khu vực bị cách ly nói riêng, gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh ấy, nhiều tấm lòng, nhiều sáng kiến đã xuất hiện để cùng nhau vượt qua khó khăn ấy. Từ nhiều ngày nay, các chị em phụ nữ trên địa bàn phường Liễu Giai (quận Ba Đình) tranh thủ lúc rảnh rỗi để làm kính chống giọt bắn. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liễu Giai Nghiêm Thúy Trang huy động cả con cái vào cuộc. Chị Trang cho biết, từ năm 2020 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liễu Giai đã nhiều đợt làm kính chống giọt bắn và trong đợt này, chị em phụ nữ tiếp tục “tăng tốc”. Đến nay, phụ nữ phường Liễu Giai đã ủng hộ hơn 2.000 chiếc kính chống giọt bắn cho tuyến đầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Khi tổ chức chống dịch, huyện Đông Anh có sáng kiến “cách ly ba lớp”. Để thực hiện việc cách ly, huyện đã huy động 11 nghìn tình nguyện viên ứng trực 24 giờ/7 ngày. Các tình nguyện viên hết sức vất vả, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt này. Người dân hiểu điều đó nên thông cảm, sẻ chia, như ông Phan Văn Hiến, Giám đốc Công ty Bê-tông đúc sẵn Bình Dương, ngoài tặng 1,6 tỷ đồng cho các cơ quan và ba xã có dịch, ông Hiến còn tặng mỗi xã, thị trấn trên địa bàn 10 bộ ba-ri-e làm rào chắn. Trong đợt dịch này, Đông Anh có nhiều địa phương phải phong tỏa, nhiều hộ gia đình phải cách ly. Nhưng không một ai gặp khó khăn, hoặc thiếu thốn khi bà con giúp đỡ công việc đồng áng, mua hoặc hỗ trợ thực phẩm... Với lực lượng chống dịch, canh chốt, có nhiều câu chuyện cảm động. Giữa trời nắng nóng, người dân mua nước mía, nước hoa quả... đến tặng cho lực lượng chống dịch. Đêm hôm, lực lượng chống dịch được động viên bằng bữa ăn đêm. Tại một trong những khu vực cách ly có số lượng người đông nhất là Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp, trong suốt những ngày cách ly, ni sư Thích Đàm Hoài, trụ trì chùa Phúc Long (huyện Thanh Trì) cùng các phật tử và nhà hảo tâm chuẩn bị hàng trăm suất cơm từ thiện hỗ trợ cho bệnh nhân, cán bộ, nhân viên y tế đang phải cách ly tại đây.

Dịch bệnh không chỉ “tấn công” Hà Nội mà còn đang “hoành hành” ở nhiều tỉnh, thành phố khác. Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, không chỉ là những hoạt động hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp lớn, mà đã có nhiều tổ chức, cá nhân tình nguyện tiêu thụ nông sản giúp nhân dân vùng dịch, nhất là tại Bắc Giang - điểm nóng dịch bệnh thời điểm này. Nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện các “điểm giải cứu” nông sản Bắc Giang, nhất là các mặt hàng: Dưa hấu, dưa lê, dưa bở, vải thiều, bí xanh... Chị Nghiêm Thanh Thủy, trưởng nhóm thiện nguyện tổ chức giải cứu vải Bắc Giang tại các điểm: số 86 phố Vũ Trọng Phụng, số 10 đường Nguyễn Trãi, số 75 đường Đại Cồ Việt… cho biết, thời gian qua, được người dân nhiệt tình ủng hộ, chị và nhóm đã tiêu thụ được khoảng 30 tấn vải của huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Cuộc chiến chống dịch bệnh còn nhiều khó khăn. Nhưng nghĩa tình đoàn kết của nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, ý thức của người dân trong giúp đỡ nhau khiến chúng ta tin tưởng Hà Nội và các địa phương khác sẽ sớm vượt qua thử thách.

Giang Nam

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/tinh-nguoi-trong-dich-benh-648660/