Tình tiết mới vụ giết người bằng chất độc xyanua ở Thái Lan

Người phụ nữ Thái Lan đối mặt 14 tội danh giết người, bị cáo buộc đã lừa các nạn nhân hàng nghìn USD trước khi đầu độc bằng xyanua.

 Sararat Rangsiwuthaporn. Ảnh: BangkokPostNews.

Sararat Rangsiwuthaporn. Ảnh: BangkokPostNews.

Sararat Rangsiwuthaporn bị bắt hôm 25/4 liên quan đến 9 cái chết đáng ngờ diễn ra trong nhiều năm. Cảnh sát Thái Lan sau đó nhanh chóng mở rộng điều tra, phát hiện số nạn nhân tăng lên 13, chết trong khoảng thời gian 12/2020-4/2023.

Ngày 3/5, Phó cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan Surachate Hakparn cho biết Sararat đã dụ dỗ 15 người uống viên thuốc thảo mộc tẩm độc, nhưng một người may mắn sống sót.

“Bà ấy vay tiền những người quen biết vì có nhiều khoản nợ thẻ tín dụng. Nếu họ yêu cầu trả lại tiền, bà ấy bắt đầu giết họ. Chúng tôi đang điều tra số tiền mà Sararat nhận được từ các nạn nhân”, ông Surachate nói với các phóng viên.

Tuần trước, ông Surachate tiết lộ số tiền bị lấy đi từ mỗi nạn nhân lên tới hàng trăm nghìn bath, tương đương hàng nghìn USD.

Chồng của Sararat, Vitoon Rangsiwuthaporn, sĩ quan cảnh sát cấp cao, đối mặt tội lừa đảo và biển thủ liên quan đến các vụ giết người. Theo BBC, cảnh sát cho biết ông ta đã đón vợ sau khi Sararat bị cáo buộc giết bạn trai cũ. Tuy nhiên, cả Sararat và chồng đều phủ nhận các cáo buộc.

Sararat đối mặt 14 tội danh giết người có chủ ý và một tội âm mưu giết người. Cảnh sát đang điều tra thêm 3 vụ án khác có khả năng liên quan.

Giữa tháng 4, cảnh sát ban đầu nghi ngờ Sararat sát hại người bạn ở tỉnh Ratchaburi, phía tây Bangkok. Nạn nhân gục xuống bờ sông Mae Klong sau khi thả cá cùng Sararat. Sau khi thẩm vấn nghi phạm, các nhà điều tra đã liên hệ Sararat với các vụ đầu độc xyanua khác.

Đây được xem là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất Thái Lan.

Hồng Hạnh

Theo CBS News

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-tiet-moi-vu-giet-nguoi-bang-chat-doc-xyanua-o-thai-lan-post1428319.html