TP Hạ Long: Người dân sống thấp thỏm dưới chân đồi bị 'xẻ thịt'

Hàng trăm héc-ta đất đồi tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị 'băm nát' để xây biệt thự và khách sạn khiến nơi đây như 'quả bom' chờ nước. Đáng chú ý, nguy cơ sạt lở đất xuống khu dân cư có thể ập đến bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão đang hiện hữu.

Khu đồi 368 tại phường Bãi Cháy nhanh chóng bị “xẻ thịt” để phục vụ dự án bất động sản thương mại.

Khu đồi 368 tại phường Bãi Cháy nhanh chóng bị “xẻ thịt” để phục vụ dự án bất động sản thương mại.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, những quả đồi xanh tại khu vực phường Bãi Cháy có vị trí đẹp đều bị “xẻ thịt” để phục vụ các công trình bất động sản thương mại. Đáng chú ý, một số công trình thường thi công theo kiểu “đốn chân đồi” đã bỏ qua hạng mục đổ bê tông chống sạt lở khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân xung quanh đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Một quả đồi nằm trên đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy bị khai thác kiểu “đốn chân” rất nguy hiểm.

Một quả đồi nằm trên đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy bị khai thác kiểu “đốn chân” rất nguy hiểm.

Cụ thể, tại công trình san lấp trên đường Hậu Cần (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) có dấu hiệu “cơi nới” mở rộng diện tích đất, ngang nhiên khai thác đất đồi trái phép, thiếu phương án đổ bê tông chống sạt lở. Sau đó, khối lượng lớn đất đồi được vận chuyển đến một số công trường san lấp cách đấy không xa.

Tương tự, những quả đồi có diện tích lớn nằm trên đường Hạ Long (phường Bãi Cháy) cũng nhanh chóng bị san phẳng, hạ cốt nền để biến thành các khu biệt thự cao cấp mang tên Monaco, đồi 368,... Nhìn từ xa bằng mắt thường, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy diện tích đồi xanh giờ đã thành “đồi trọc” dựng đứng trơ đất đá.

Những quả đồi xanh giờ trơ trụi đất đá.

Những quả đồi xanh giờ trơ trụi đất đá.

Anh Lê Minh Tuấn (44 tuổi, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) cho biết, trước đây, những đồi nằm dọc đường Hạ Long, đường Hậu Cần được xem như lá phổi xanh của TP Hạ Long. Nhưng hiện nay, rừng cây xanh mát có chức năng giữ đất đã bị triệt hạ, đất đồi ngấm nước rất dễ bong tróc, sụt lún. Người dân ngày càng bất an khi trên đầu xuất hiện hàng vạn tấn bê tông, cốt thép xây biệt thự mà không được kè chắn cẩn thận. Chỉ cần xuất hiện mưa to, các loại máy móc thi công san lấp phải dừng hoạt động do lo ngại sạt lở.

Điều đáng nói, chủ đầu tư dự án đồi 368, đồi Monaco còn thi công từ khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, thiếu đánh giá tác động môi trường. Chính vì vậy, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá luôn rình rập cuộc sống người dân.

“Kể từ khi chủ đầu tư thi công hạ cốt đồi phục vụ dự án bất động sản thương mại, người dân phải sống chung với bụi bặm mịt mù do xe tải hoạt động liên tục, trẻ em và người già dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp. Đất đá thường xuyên rơi xuống mặt đường, trời nắng bụi mù khắp nơi, trời mưa thì trơn trượt”, bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ phường Bãi Cháy) nói.

Chia sẻ về vấn nạn đất đồi bị “xẻ thịt” tràn lan, một số chuyên gia môi trường nhấn mạnh, đồi phải có cây xanh bao phủ để giữ đất, nếu việc chặt phá cây xanh và khai thác đồi thiếu quy hoạch sẽ tiềm ẩn hệ quả khôn lường về sạt lở, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống tự nhiên xung quanh. Việc quy hoạch, khai thác đất đồi để phục vụ công trình xây dựng cần phải có đánh giá tác động của nhiều cơ quan chuyên ngành.

Cũng theo các chuyên gia, quá trình thi công bắt buộc phải hạ cốt đồi từ trên xuống dưới theo dạng bậc thang, đồng thời có phương án đổ bê tông chống sạt lở để đảm bảo khu vực chân đồi. Với điều kiện khí hậu đặc trưng miền Bắc thường xuyên mưa bão, mưa lớn kéo dài thì việc khai thác kiểu “đốn chân đồi” cực kỳ nguy hiểm.

Việc khai thác đồi thường diễn ra vào từ tối đến rạng sáng.

Việc khai thác đồi thường diễn ra vào từ tối đến rạng sáng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Bãi Cháy cho hay, hiện trên địa bàn có rất nhiều công trình xây dựng lớn và nhỏ đang thi công, nhưng lực lượng giám sát của phường lại ít người. Trường hợp đơn vị có sai phạm, phường sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng cấp thành phố tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định nhà nước.

“Ngay sau khi phóng viên cung cấp thông tin về việc xúc đất chân đồi trên đường Hậu Cần, UBND phường Bãi Cháy đã cử cán bộ đến hiện trường tìm hiểu xác minh. Đồng thời, đơn vị thi công cũng đã dừng hoạt động khi bị phản ánh”, đại diện UBND phường Bãi Cháy khẳng định.

Gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất để lại hậu quả vô cùng tàn khốc. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 2/8/2020, tại khu 7 (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) xảy ra vụ sạt lở kè đất khiến ông Đ.V.M. (SN 1979, quê tỉnh Thái Bình) tử vong, hai người khác thoát chết trong gang tấc.

Trước đó, ngày 28/7/2015, một trận mưa lớn kéo dài xảy ra trên địa bàn Quảng Ninh đã làm sạt lở đất khiến 3 ngôi nhà tại khu 4 (phường Cao Thắng, TPHạ Long) bị chôn vùi. Khi xảy ra sự việc có 9 người dân đang ở trong nhà, hậu quả làm nhiều người chết và bị thương.

Trần Khanh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tp-ha-long-nguoi-dan-song-thap-thom-duoi-chan-doi-bi-xe-thit-61294.html