Trả giá vì một phút cả giận mất khôn

Đỗ Thị Lành đưa tay ngang tầm mắt như thể ngăn ánh nắng chiếu vào mặt, thực chất bà đang cố tình che đi tầm nhìn của mình với những người xung quanh. Bà Lành đang hổ thẹn khi phải đối diện với mọi người, chỉ vì cơn giận quá trớn bà đã tạo ra sai lầm không thể cứu vãn.

Câu tục ngữ “Giận quá mất khôn” không hề xa lạ đối với Đỗ Thị Lành (SN 1966, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) nhưng điều bà không ngờ tới đó là có ngày bà cũng vì “mất khôn” mà vướng vòng lao lý.

Ở ngưỡng tuổi 60, Đỗ Thị Lành đâu phải không biết cách đối nhân xử thế, càng không phải không biết phân định đúng sai… Tất cả cũng vì bà đã để chữ “nộ” đẩy mình đi quá xa, làm cho mọi sự tính toán ban đầu bị trật sang hướng khác.

Từ một người khởi kiện trong vụ án hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai, vì nóng giận do không đạt nguyện vọng mà trở thành bị cáo với tội “Gây rối trật tự phiên tòa”.

Lời nói ra “có làm có chịu không gì phải sợ” nhưng ánh mắt của Đỗ Thị Lành hoàn toàn không thể che giấu được sự lo lắng, hoang mang. Đối diện với luật pháp, đối diện với tù tội mà tỏ ra “bình thường” thì chỉ là đang lừa mình dối người và Đỗ Thị Lành lúc này chính là vậy.

Vụ việc là bài học đắt giá cho Đỗ Thị Lành và những người xung quanh.

Vụ việc là bài học đắt giá cho Đỗ Thị Lành và những người xung quanh.

Sự việc khiến bà Lành vướng vòng lao lý xảy ra vào ngày 21/9/2023, TAND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Phiên tòa diễn ra bình thường theo quy định, cho đến phần tranh tụng tại phiên tòa, do bức xúc trước phần trình bày của ông H.X.P (đại diện UBND xã H.S) nên Đỗ Thị Lành có vài lần lớn tiếng.

Khi được chủ tọa nhắc nhở, Đỗ Thị Lành mới chịu hạ giọng. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, sau khi kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện thì Đỗ Thị Lành tiếp tục la lối, xúc phạm kiểm sát viên và ông H.X.P. Thấy Đỗ Thị Lành vi phạm nội quy phiên tòa nên chủ tọa và các thành viên hội đồng xét xử yêu cầu giữ trật tự.

Đỗ Thị Lành không nghe mà tiếp tục la lối, lớn tiếng, gây rối trật tự tại phòng xét xử. Sau đó, chủ tọa phiên tòa đề nghị lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu bà giữ trật tự. Tuy nhiên, Đỗ Thị Lành cố tình không chấp hành, tiếp tục la lối, chửi bới, xúc phạm với những lời lẽ “rất chợ búa”. Chưa dừng lại ở đó, Đỗ Thị Lành bỏ ra ngoài hành lang và khuôn viên phía trước của phòng xử án tiếp tục có lời lẽ lớn tiếng, la hét, chửi bới và vu khống.

Thấy vụ việc vượt tầm kiểm soát, TAND huyện Hòa Vang điện báo cơ quan công an đến đến làm việc và mời Đỗ Thị Lành về trụ sở. Hành vi của Đỗ Thị Lành đã làm kéo dài, khiến vụ án hành chính trên phải dừng phiên tòa và đến chiều ngày 21/9/2023 mới được tuyên án. Ngoài ra, vào ngày 10/10/2023, Đỗ Thị Lành tiếp tục có hành vi đứng trước trụ sở TAND huyện Hòa Vang vào giờ hành chính la hét và cởi quần của mình, sau đó bỏ đi.

Nói về quá khứ, Đỗ Thị Lành từng đi tù 4 năm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Có lẽ từng trải qua cuộc sống tù tội đã khiến Đỗ Thị Lành thận trọng, dè dặt hơn trong cuộc sống sau ngày ra tù. Đỗ Thị Lành thực sự đã có những ngày tháng bình yên sau khi ra tù. Đáng tiếc, từ “biết” đến “làm” của Đỗ Thị Lành lại nửa vời, đó là nguyên nhân khiến bà ta thêm lẫn nữa mắc sai lầm phải trả giá.

Phiên tòa xét xử Đỗ Thị Lành được TAND TP. Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động để tuyên tuyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Đây là phiên tòa xét xử vụ án “Gây rối trật tự phiên tòa” đầu tiên tại TP. Đà Nẵng. Người dự khán là dân địa phương có mặt từ sáng sớm. Trong câu chuyện của mình, vô số người bày tỏ sự tiếc nuối, cũng có người thể hiện sự phẫn nộ đối với hành động của Đỗ Thị Lành gây ra.

Mất khoảng 3 phút để di chuyển từ xe chở phạm đến hội trường xét xử nhưng lại quá nặng nề đối với Đỗ Thị Lành. Cảm giác xấu hổ khiến bước chân Lành lập cập, va víu vào nhau.

Không còn Đỗ Thị Lành hung hăng, ngông cuồng, thiếu chuẩn mực, xúc phạm, chửi bới trước đây, thay vào đó là một Đỗ Thị Lành đầy dằn vặt, hối hận và ăn năn. Đặc biệt, khi HĐXX nhắc đến hành vi lỗ mãng, thiếu văn hóa mà Đỗ Thị Lành đã làm ngay trước trụ sở TAND huyện Hòa Vang vào ngày 10/10/2023, bà ta ngắc ngứ, xấu hổ.

Sau nhiều lần vị chủ tọa nhắc, Đỗ Thị Lành mới trả lời “bị cáo biết sai rồi HĐXX… bị cáo vô cùng xấu hổ”. Đỗ Thị Lành nói lí nhí như thể sợ người khác nghe thấy. Đỗ Thị Lành nhận sai, tỏ ra ăn năn hối hận về những hành vi của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người mà bà đã buông lời xúc phạm.

Nói thêm về hành vi của mình, Đỗ Thị Lành cho biết, bản thân vì bức xúc quá nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Hoàn cảnh gia đình hiện tại rất khó khăn, bà có một đứa con bị tâm thần và một đứa con còn nhỏ nên mong HĐXX “giơ cao đánh khẽ” để được sớm về chăm lo cho các con. Sau khi xem xét, cân nhắc HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên Đỗ Thị Lành 12 tháng tù vì tội “Gây rối trật tự phiên tòa”.

Mức án không quá cao nhưng sẽ là bài học đắt giá cho Đỗ Thị Lành và những người xung quanh. Qua vụ việc này, hy vọng mỗi người trong chúng ta hiểu được rằng sự giận dữ chẳng giúp ích gì mà còn khiến ta phải mất đi rất nhiều thứ tốt đẹp. Giận dữ là bản năng nhưng biết kiềm chế cơn giận lại là bản lĩnh, cho nên đừng để phải thốt ra hai chữ “hối hận”, bởi lúc này tất cả đều đã trở nên quá muộn…

(Tên bị cáo đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tra-gia-vi-mot-phut-ca-gian-mat-khon-439345.html