Trẻ nhỏ thành phố háo hức khi được... làm nông

Vừa lạ lẫm vừa thích thú nhiều 'cục cưng' vốn quen mùi máy điều hòa, ưa ngồi xe bốn bánh ở TP.HCM liền lăn xả với các hoạt động mướt mồ hôi để trải nghiệm làm nhà nông: mò cá, rượt bắt vịt, câu ếch…

Cháu Lê Bảo Uyên, 9 tuổi ở quận 1 (TP.HCM) dụi mắt, ngồi bật dậy khi tiếng chuông báo thức quen thuộc nơi chiếc điện thoại reo đợt đầu: 6h30. Cuối tuần, thay vì ngủ nướng thêm vài tiếng nữa, nhưng sáng nay, Bảo Uyên được ba mẹ dẫn đi chơi “làm nông dân” ở Thanh Đa, nên cô bé sốt sắng tự giác vệ sinh cá nhân, rồi hối hả gõ đi cửa phòng của ba.

Vừa chơi vừa học

10 giờ sáng, Bảo Uyên đã tươi tắn trong đồng phục bà ba nâu cùng hơn 40 bạn lớn nhỏ khác, cũng ở các quận lân cận trung tâm TP.HCM, háo hức nghe anh quản trò truyền đạt nội quy trò chơi mò bắt cá lóc tính điểm tại Nông Trại Ong Vàng.

“Các bạn phải xem cá như bạn của mình, không được bẻ, bóp, vật cá nha!”, chất giọng miền Tây của anh này rõ to nhưng khá ngọt ngào.

Thật hồi hộp, trò đi dây qua mương (nước cạn).

Thật hồi hộp, trò đi dây qua mương (nước cạn).

Gần 30 phút hò hét, rượt đuổi, mò bắt đám cá lóc cố lẩn trốn dưới ao nước cạn (cỡ 15cm), đội của Bảo Uyên chộp được gần chục con lóc cỡ cổ tay người lớn, xứng đáng đạt điểm 10.

Thế nhưng, khi chuyển sang trò cả nhà cùng lùa bắt vịt, thì Bảo Uyên chấp nhận tụt xuống hạng bét. “Muốn bắt được vịt thì mình phải nhào tới chụp và bóp mạnh cổ nó thì nó mới không tung chạy được. Làm vậy ác lắm, con không làm!”, cô bé gạt mồ hôi trán giải thích.

Cô bé 4 tuổi này thích chí nhìn đám cá mà đội của bố vừa bắt được.

Cô bé 4 tuổi này thích chí nhìn đám cá mà đội của bố vừa bắt được.

Song, có lẽ hồi hộp nhất là trò đi trên dây thừng qua rạch, còn khó hơn cả đi cầu khỉ nữa. Ngay cả một số bạn nam nhát gan khác cũng không dám chơi. Tuy nhiên, chị quản trò Nguyễn Thị Bích Hằng cứ ngọt ngào động viên: “Bảo Uyên làm được mà! Cố lên!”. Nghe bùi tai, cô bé bặm môi đi thử, nào ngờ cũng lò mò, chòng chành sang đến mép bờ bên kia an toàn (gần 2m).

Và có lẽ, do tiêu hao sức lực nhiều vào những trò vừa kể trên nên khi đến màn kéo co, đội “Trẻ Trâu” của nhóm gia đình Bảo Uyên thua chỏng gọng trước đội “Mèo Rừng”.

Trò cả nhà lùa bắt vịt thật hào hứng.

Trò cả nhà lùa bắt vịt thật hào hứng.

Cùng trải nghiệm cảnh sắc làng quê hôm đó còn có hai đứa em bạn dì của Bảo Uyên, ở quận 9. Đó là, hai "hoàng tử" sinh đôi mới ba tuổi rưỡi.

Đặc biệt, hai “chú” này ghiền trò câu ếch, bằng mồi dế cơm. Nhưng cả hai chàng mỏi cả chân vẫn không giật được con nào. (Bởi vì, phần ngạnh lưỡi câu đã bị cắt bỏ, nên rất khó móc chặt vào miệng ếch).

Đội “Trẻ Trâu” đuối rồi!

Đội “Trẻ Trâu” đuối rồi!

Ấn tượng hơn là gia đình mẹ bầu Nguyễn Thị Hà, ở quận Phú Nhuận. Dù bầu bì nhưng chị vẫn lăn xả trong tất cả các trò chơi cùng chồng và đứa con trai 7 tuổi, trắng trẻo dễ thương của mình. “Tuần trước, thằng Bo cũng tới đây chơi thật hăng. Tối về, lại phát cảm sốt, làm tôi lo gần chết! Tuần này, nó lại nằng nặc đòi đi chơi tiếp. Tôi ngần ngại. Còn ba nó thì ủng hộ hai tay.”, chị Hà vui vẻ kể, ánh mắt vẫn âu yếm nhìn con trai đang cùng đám bạn đang đút cỏ cho cừu ăn.

Nhu cầu lớn

Ông Nguyễn Hoàng Đạo, tổng giám đốc ở đây cho biết, nông trại này đã tồn tại được hai năm rưỡi. “Lượng khách hàng tăng nhiều, so với 6 tháng trước thì tăng khoảng 50 - 60%. Trong đó, thị phần trẻ em tăng nhanh hơn người lớn.

Ví dụ, so với tháng 4.2019 thì hiện nay lượng khách trẻ em tăng 60%, còn lượng khách người lớn tăng khoảng 35 - 40%”, ông Đạo nói.

Ồ! Mấy “bạn” cừu ăn giỏi quá!

Ồ! Mấy “bạn” cừu ăn giỏi quá!

Cũng theo ông Đạo, trung bình mỗi tuần có khoảng 300 bé (từ 3 tuổi trở lên) đến đây chơi trải nghiệm làm nông dân. Còn tour dã ngoại rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm dành cho nhân viên các công ty, có từ khoảng 300 - 500 khách/tuần. Đồng giá vé trọn gói, gồm cả ăn trưa: 250.000 đồng/người/ngày.

Mẹ bầu vẫn lăn xả cùng chồng con trong tất cả các trò chơi, ngày 19/10/2019.

Mẹ bầu vẫn lăn xả cùng chồng con trong tất cả các trò chơi, ngày 19/10/2019.

Do bức xúc với vấn nạn thực phẩm bẩn, từ năm 2017, ông Đạo lập trang trại trồng rau sạch.

“Tuy nhiên, qua khảo sát thì thấy đa số anh em trồng rau sạch đến 90% phá sản, sau 2 năm. Cho nên, tôi mới cải tiến mô hình, mở thêm du lịch trải nghiệm nông nghiệp, cơm trưa văn phòng sạch, team building và liên hoan cho các công ty cũng là nơi vui chơi giải trí ăn uống thư giãn cuối tuần cho các gia đình để tối ưu hóa nguồn lực.”, anh Đạo bộc bạch.

Đói ơi là đói! Ăn đỡ đậu luộc trước thôi!

Đói ơi là đói! Ăn đỡ đậu luộc trước thôi!

Được biết, tại địa bàn TP.HCM, có gần chục điểm kinh doanh với mô hình tương tự như Nông Trại Ong Vàng. Tuy vậy, mỗi nơi đều cố gắng tạo điểm nhấn thu hút khác biệt.

Chẳng hạn, tại đây ngoài các hoạt động điền dã, khách có thể đăng ký mua nhiều loại thực phẩm an toàn (rau củ, heo, gà…) và được giao tận nhà. Hay bên nông trại Family Garden khu Thảo Điền (Q.2, TP.HCM), còn cho thuê những luống đất tơi xốp với những ai có nhu cầu trồng tỉa hoa màu.

Các bé say mê chạy đi tìm trứng gà quanh vườn, dưới mưa nhân tạo.

Các bé say mê chạy đi tìm trứng gà quanh vườn, dưới mưa nhân tạo.

Địa chỉ tham khảo một số nông trại có tour trải nghiệm làm nông dân thú vị ở TP.HCM:

Nông Trại Ong Vàng 558/14 đường Bình Quới, P. 28, quận Bình Thạnh.
Family Garden 28 Thảo Điền, Quận 2.
Nông Trang Xanh 816/18 Nguyễn Thị Rành, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Bài, ảnh: Tấn Tri

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/tre-nho-thanh-pho-hao-huc-khi-duoc-lam-nong-21048.html