Trí thức… hoang tưởng!

Cổ nhân đã dạy, điều tối kỵ nhất đối với người quân tử, trí thức là không đôi co, cãi lý, tranh hơn thua với những kẻ ngu, ấu trĩ, gàn dở. Bởi lẽ vừa mất thời gian, không giải quyết được vấn đề gì mà còn tự hạ mình xuống ngang hàng, thậm chí không bằng họ.

Những nội dung phản động, chống phá trên mạng xã hội của những đối tượng trí thức thoái hóa, biến chất.

(baophutho.vn) - Cổ nhân đã dạy, điều tối kỵ nhất đối với người quân tử, trí thức là không đôi co, cãi lý, tranh hơn thua với những kẻ ngu, ấu trĩ, gàn dở. Bởi lẽ vừa mất thời gian, không giải quyết được vấn đề gì mà còn tự hạ mình xuống ngang hàng, thậm chí không bằng họ. Tất nhiên, đó là chuyện vô hại, còn khi những “phát ngôn” hoang tưởng, xuyên tạc sự thật, ẩn chứa âm mưu chính trị thấp hèn hại dân phản nước được đưa lên mạng xã hội để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá thì cộng đồng xã hội cần phải vạch trần, lên án mạnh mẽ.
Những luận điệu đi ngược lại giá trị nhân văn truyền thống, phản khoa học, sai sự thật của Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Thông, Phan Xuân Trung… trên không gian mạng thời gian qua là ví dụ điển hình của những kẻ mang danh trí thức mà thiểu năng chính trị đến mức ngây ngô, hoang tưởng…

Trong cái gọi là “Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước” trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Đình Cống viết: “Thưa ông Chủ tịch. Tôi là một giáo sư, thuộc loại trí thức phản biện, thế hệ U90, nghĩa là thời gian sống trên đời này còn rất ít. Con chim sắp chết cất tiếng hót hay. Người già sắp chết thường nói sự thật. Tôi thách đố ông và sẵn sàng dâng hiến sức lực cùng trí tuệ cho công cuộc phục hưng đất nước, trong đó có việc củng cố đại đoàn kết và dân chủ hóa đất nước”. Đọc hết mớ ngôn từ hơn hai nghìn chữ cùng hàng loạt các bài viết đăng tải trong suốt thời gian qua trên trang cá nhân, người có tư duy, nhận thức bình thường đều ngỡ ngàng không hiểu tại sao một người từng là giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng, Nhà giáo Nhân dân tại Đại học xây dựng mà lại có nhãn quan lệch lạc; luận điệu xảo trá, ngôn từ sặc mùi kích động, chống phá Đảng, chính quyền, dân tộc không khác gì đám lưu vong phản quốc. Xưng danh giáo sư, trí thức mà kiến thức cơ bản về trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc của ông xem ra chẳng có bao nhiêu. “Người già sắp chết thường nói sự thật”, nhưng ông lại đưa ra những thông tin sai lệch, xuyên tạc trắng trợn sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước. Không những phủ nhận nỗ lực, thành tích trong lãnh đạo, điều hành, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, ông Cống còn cố ý bôi nhọ, hạ thấp uy tín Đảng, Chính phủ và tập thể những người lãnh đạo với giọng điệu hằn học, thiếu văn hóa. Được nuôi dạy ăn học, trọng dụng để có chút công danh sự nghiệp, cuộc sống no đủ nhưng tiếc thay, khi nghỉ hưu, Nguyễn Đình Cống đã suy thoái, biến chất, “trở cờ” hòa mình với đám vong nô phản quốc, cơ hội chính trị, nhơ danh khó mà gột rửa…

Tăng nhanh tỷ lệ bao phủ vacine kết hợp với các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn đã và đang giúp Việt Nam phòng, chống hiệu quả đại dịch COVID- 19. Ảnh: TLMặc dù đưa ra Slogan “Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném”, nhưng thời gian qua, trên trang cá nhân, blogger Nguyễn Thông liên tục có những bài viết thể hiện quan điểm hằn học, xuyên tạc sự thật, cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Chính phủ. Từng là giáo viên, nhà báo, ít nhiều có trình độ học vấn, nhận thức chính trị, vậy mà không hiểu sao Nguyễn Thông có thể loạn ngôn: “Cả thế giới hơn 200 nước, thì đám nghèo nhất, lạc hậu nhất chính là đám cắm đầu theo chủ nghĩa xã hội. Thực tế rành rành như thế chứ không phải hàm hồ. Giãy giụa mãi trong cơn nghèo bền vững, ngu đần lú lẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, không ngóc đầu lên được, nhưng lại đổ do chiến tranh, do bị cấm vận, do thế lực thù địch chống phá, do Việt tân, Cu tân, Triều tân...” Không thể tin một người mang danh trí thức lại có tư duy lệch lạc, thiển cận đến mức như thế. Tự buông mình ra khỏi những điều tốt đẹp, tử tế, Nguyễn Thông đã ghi danh vào bè lũ phản động, dân chủ cực đoan và chắc chắn sẽ nhận cái giá đắt cho hành vi chống phá, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc…

Liên tục nhận sự công kích, phản đối của cộng đồng về những bài viết phản khoa học, thiếu kiến thức, tư duy nông cạn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thậm chí còn bị bóc mẽ do “một tấc đến trời” khoe cứu sống bệnh nhân dương tính với SARS-CoV- 2 thập tử nhất sinh, nhưng dường như “bác sĩ mạng” Phan Xuân Trung không thấy xấu hổ mà còn hoang tưởng phân tích, dạy bảo cả Chính phủ cách phòng chống dịch. Mới đây, Trung đã đưa lên trang cá nhân bài viết “Những “cục máu đông xã hội” và nhanh chóng được tổ chức khủng bố Việt Tân đăng tải lại trên trang facebook. Trong bài viết, Trung cho rằng “Chính quyền có các cơ quan chức năng giúp bảo vệ xã hội, nhưng các cơ quan đó đã hoạt đông hỗn loạn và gây tai hại. Những "cục máu đông" xã hội đã hình thành và gây tác hại kinh khủng”. Vẫn với kiến thức nông cạn, phản khoa học, Phan Xuân Trung lên án hoạt động cách ly tập trung, phong tỏa vùng có F0, tiêm vaccine phòng dịch… mà Chính phủ đang áp dụng. Ai cũng biết COVID-19 là thảm họa toàn cầu chưa có tiền lệ, các quốc gia đều phải vừa chống dịch vừa đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh chiến lược cho phù hợp, hiệu quả. Việt Nam đã và đang làm rất tốt điều này. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường nhưng chúng ta đã cơ bản kiểm soát tốt. Nhiều địa phương đã bước vào trạng thái bình thường mới, kinh tế đất nước từng bước được phục hồi… Chỉ có những kẻ có đầu óc hoang tưởng, thiểu năng chính trị như Phan Xuân Trung mới có tư duy, suy nghĩ hàm hồ, ấu trĩ đến nực cười như thế.

Đất nước luôn cần đến những đóng góp của đội ngũ trí thức với những ý kiến phản biện sâu sắc, đúng đắn mang tinh thần xây dựng xã hội ngày càng dân chủ, văn minh. Nhưng với những “khối ung thư” chống phá, xuyên tạc của bè lũ trí thức “trở cờ” thoái hóa, biến chất thì cần sớm loại bỏ, triệt phá.

Vũ Thanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202110/tri-thuc%E2%80%A6-hoang-tuong-180581