Trong Tây Du Ký, 2 yêu quái có pháp lực vô cùng lợi hại khiến Tôn Ngộ Không chịu thua, Phật Tổ Như Lai phải ra tay: Đó là ai?

Trong Tây Du Ký, không ít lần Tôn Ngộ Không gặp phải những yêu quái lợi hại, đến mức khiến Phật Tổ Như Lai phải ra tay giúp đỡ.

Như Lai, người đại diện cho Phật giáo, vốn là một bậc tu hành cao thâm. Ngay cả khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, Như Lai đã được mời đến để giải cứu tình thế. Mặc dù Ngài đủ khả năng để khiến Tôn Ngộ Không tan biến, nhưng vì lòng từ bi, Như Lai đã chọn cách cá cược với Ngộ Không. Kết quả là Ngộ Không thua và bị giam cầm dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm.

Sau khi quy y cửa Phật, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh, đã gặp nhiều yêu quái có sức mạnh vượt trội, và đôi khi, Như Lai phải trực tiếp can thiệp.

Lục Nhĩ Mỹ Hầu

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lục Nhĩ Mỹ Hầu là một con khỉ đá đặc biệt với sáu cái tai, có khả năng nghe thấu mọi chuyện xảy ra trên trời dưới đất. Nhờ khả năng này, nó đã học lén rất nhiều phép thuật, bao gồm cả 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, và có sức mạnh không kém gì Ngộ Không, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

Cuộc đối đầu giữa Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu được coi là một trong những trận chiến khó khăn nhất trong Tây Du Ký. Hai bên đánh nhau hàng ngàn hiệp, từ Đông sang Tây, Nam đến Bắc, mà không ai phân biệt được đâu là Tôn Ngộ Không thật. Chỉ có Đế Thính, vị thần có khả năng phân biệt thật giả, nhưng ngay cả ông cũng không dám tiết lộ.

Cuối cùng, Phật Tổ Như Lai đã phải sử dụng Đại Thiên Am, một pháp bảo vô cùng uy lực, để chỉ ra đâu là Ngộ Không thật. Sau đó, Ngộ Không vì tức giận đã giáng một gậy kết liễu Lục Nhĩ Mỹ Hầu và tiếp tục hành trình thỉnh kinh cùng Đường Tăng.

Kim Sí Điểu

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kim Sí Điểu là con trai của Phượng Hoàng và tự xưng là cậu của Phật Tổ Như Lai, em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Khả năng bay của Kim Sí Điểu vô cùng nhanh, khi chỉ cần vỗ cánh một lần là vượt qua 9 vạn dặm. Ngay cả Tôn Ngộ Không với phép Cân Đẩu Vân cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Kim Sí Điểu.

Không chỉ mạnh mẽ, Kim Sí Điểu còn tự liên minh với hai yêu quái lợi hại khác là Thanh Sư và Bạch Tượng, vốn là vật cưỡi của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Gốc gác cao quý của Kim Sí Điểu, là họ hàng với Phật Tổ Như Lai, khiến Ngài khó xử trong việc ra tay. Tuy nhiên, Kim Sí Điểu không phải là một tiểu yêu dễ đối phó, mà còn là một trong số ít yêu quái đánh bại được Tôn Ngộ Không.

Sau khi Thanh Sư và Bạch Tượng bị khuất phục, Kim Sí Điểu đã kéo quân tới náo loạn Linh Sơn Tự, đánh bại 500 vị La Hán và toan chiếm đoạt Lôi Âm Tự. Cuối cùng, vì đại nghĩa, Phật Tổ Như Lai đã đích thân ra tay. Ngài không tiêu diệt Kim Sí Điểu mà cảm hóa, khiến nó trở về nguyên hình và đậu trên vai mình. Sau đó, Kim Sí Điểu quy y cửa Phật và nhận sự tôn kính của chúng sinh bốn cõi.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/trong-tay-du-ky-2-yeu-quai-co-phap-luc-vo-cung-loi-hai-khien-ton-ngo-khong-chiu-thua-phat-to-nhu-lai-phai-ra-tay-do-la-ai/20240923010637296