Trung thu xa nhà của những bạn trẻ ở TP.HCM

Do dịch bệnh, nhiều bạn trẻ tại TP.HCM không thể đoàn viên cùng gia đình nhân dịp Tết Trung thu. Tủi thân, nhớ nhà là cảm xúc chung mà không ít bạn gặp phải.

Tết Trung thu năm nay tại TP.HCM đặc biệt hơn so với mọi năm bởi tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng. Zing đã trò chuyện cùng 4 bạn trẻ đang “mắc kẹt" tại TP.HCM, không thể về nhà đoàn viên cùng ba mẹ, gia đình, lắng nghe tâm sự của từng người.

Dương Hương Giang (22 tuổi, Hà Nội) - Sinh viên Đại học Y Hà Nội

Ngày 25/8, tôi theo đoàn sinh viên Đại học Y Hà Nội vào TP.HCM hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại phường 10, quận 8.

 Gần một tháng qua, Hương Giang tham gia công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM.

Gần một tháng qua, Hương Giang tham gia công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM.

Lần đầu tiên đặt chân đến một thành phố lạ, tôi mất khá nhiều thời gian làm quen với môi trường mới.

Mỗi ngày, tôi chỉ được phép di chuyển từ nơi nghỉ tới điểm công tác. Tôi cảm thấy bớt cô đơn, lạc lõng hơn nhờ luôn tất bật với công việc lấy mẫu cộng đồng, hỗ trợ Trung tâm Y tế địa phương.

Nhưng càng gần dịp Trung thu, cảm giác nhớ nhà lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu như không có dịch bệnh, chắc giờ này tôi đang ở nhà, bận rộn chuẩn bị bánh trái, nấu một bữa ăn ngon để thưởng thức cùng gia đình.

May mắn thay, đoàn tình nguyện viên chúng tôi vẫn có bánh trung thu, hoa quả và lồng đèn do trường và chính quyền địa phương tặng để phá cỗ.

Tôi và các bạn cùng phòng dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ sau khi kết thúc ngày làm việc, gọi điện cho gia đình ở xa để cùng nhau đón đêm rằm.

Cách nhau cả nghìn cây số, gia đình vẫn luôn ủng hộ, lo lắng cho sự an toàn của tôi. Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi, chúng tôi sẽ được trở về đoàn tụ bên người thân.

Lê Thùy Trang (24 tuổi, TP.HCM) - Nhân viên văn phòng

Khi khăn gói vào TP.HCM làm việc, tôi dự định trở về Hà Nội đúng dịp rằm tháng 8, đoàn viên cùng gia đình sau 6 tháng xa nhà.

Nhưng trước tình hình dịch bệnh phức tạp, tôi đành ở lại thành phố, đón Trung thu đầu tiên của mình mà không có ba mẹ ở bên.

 Tin nhắn của mẹ và Trang về mâm cỗ Trung thu của gia đình.

Tin nhắn của mẹ và Trang về mâm cỗ Trung thu của gia đình.

Ban đầu, tôi tính mua bánh trái về nhà, tự làm một mâm cỗ nhỏ xinh. Nhưng do quy định giãn cách xã hội, lại khó đặt ship, tôi không thể mua được bánh nướng, bánh dẻo như dự kiến.

Dù có chút buồn, tôi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ khi trò chuyện với người thân. Thấy cả nhà mạnh khỏe, tất bật chuẩn bị mâm cỗ nhỏ trước ngày Trung thu, tôi vừa thấy vui mừng, vừa tủi thân thật nhiều.

Tôi nhớ khi còn ở Hà Nội, mỗi dịp Trung thu, tôi thường cùng bạn bè lên Bờ Hồ vui chơi hơn là ở nhà. Nhưng bây giờ xa nhà rồi, tôi lại không thích cảnh chen lấn trong dòng người náo nhiệt nữa. Tôi chỉ mong được bận rộn xếp mâm cỗ cùng mẹ, háo hức chờ chia bánh nướng cùng các anh chị em.

Tuy nhiên, đón Trung thu một mình vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi. Thay vì bánh nướng, bánh dẻo, tôi quyết định tự làm một bữa cơm ngon cho bản thân, thưởng thức cùng một ít bánh ngọt mua sẵn.

Đến đêm rằm, tôi và người thân sẽ gọi video cho nhau, cùng phá cỗ qua màn hình máy tính. Tôi thật sự mong rằng sang năm, tôi sẽ được đón ngày Tết Đoàn viên bên người thân, bạn bè.

Nguyễn Thục Anh (26 tuổi, TP.HCM) - Nhân viên truyền thông

Tôi đi học, đi làm xa gia đình đã nhiều năm, thế nhưng luôn sắp xếp công việc để có thể về nhà vào dịp Tết Trung thu. Nhà tôi ít người, tôi sợ mẹ và em trai sẽ tủi thân khi nhìn nhà người khác đông vui, còn nhà mình lại vắng vẻ.

 Thục Anh gọi điện video cho gia đình, cùng ăn bánh nướng.

Thục Anh gọi điện video cho gia đình, cùng ăn bánh nướng.

Trung thu năm nay, tôi làm việc tại TP.HCM, do dịch bệnh nên không thể về nhà với mẹ.

Tối 20/9, gia đình tôi gọi điện video cho nhau, cùng ăn bánh nướng và uống trà như Trung thu các năm trước đây, chỉ khác là ở 2 "điểm cầu" Nam - Bắc. Mẹ dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, mua nhiều bánh Trung thu vị thập cẩm để ăn vì luôn nhớ tôi thích loại bánh này.

Còn em trai tôi, thay vì đi chơi với bạn bè ở phố phường như mọi năm, em cũng ở nhà để cùng mẹ gọi điện cho chị gái.

Cũng vào tối 20/9, một số nhà hàng xóm cùng tầng chung cư với tôi tổ chức phá cỗ cho các em nhỏ. Tôi được họ tặng một chiếc bánh nướng cùng xôi nếp cẩm, tôi cũng tặng lại các cháu nhỏ chiếc đèn lồng handmade của mình. Sự quan tâm, sẻ chia trong giai đoạn giãn cách xã hội giữa những người hàng xóm khiến tôi ấm lòng hơn rất nhiều.

Tôi mong tình hình dịch bệnh tại TP.HCM sớm ổn định để tôi có thể về nhà với gia đình vào một dịp gần nhất.

Nguyễn Tiến Phúc (26 tuổi, TP.HCM) - Sáng tạo hình ảnh

Do đã ra ở riêng, tôi không thể đón rằm tháng 8 năm nay với ba mẹ. Nhà tôi ở quận 4 còn nhà ba mẹ ở quận Gò Vấp, cùng trong một thành phố, thế nhưng do quy định giãn cách xã hội nên không thể đi lại để thăm nhau.

Đối với gia đình tôi, Trung thu không phải dịp lễ quá quan trọng. Vào đêm rằm, tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ hỏi han tình hình ở nhà. Thế nhưng, khi thấy không có chiếc bánh nướng nào trong nhà mình, tôi khá buồn. Tôi nhớ khi còn ở với ba mẹ, trước Trung thu 2 tuần, mẹ đã mua thật nhiều bánh trái bày biện.

 Dù ở cùng thành phố với ba mẹ, Phúc vẫn không thể về thăm nhà vào dịp Trung thu.

Dù ở cùng thành phố với ba mẹ, Phúc vẫn không thể về thăm nhà vào dịp Trung thu.

Tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều bạn trẻ khác, chỉ xa ba mẹ hai mấy km thôi. Dịch bệnh sẽ sớm ổn định, hy vọng khi đó mọi người sẽ sớm được đoàn viên cùng gia đình.

Thục Hạnh, Trang Minh

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-thu-xa-nha-cua-nhung-ban-tre-o-tphcm-post1264945.html