Truy sát do mâu thuẫn lúc nhậu, một người chết, một người bị thương

Vụ án mạng xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu.

Chiều 20/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm và tang vật vụ án mạng khiến một người tử vong và một người bị thương nặng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 16/4, ông Nguyễn Thanh Liêm (tên gọi khác Chín, SN 1966) nhóm người cùng thuê trọ tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, gồm Bùi Văn Minh Thuận (SN 1996, quê Đồng Nai), Hà Văn Phú (SN 1987, quê Nghệ An) và Võ Thành Trung (SN 1983, quê Đồng Nai) ăn nhậu.

Quá trình ăn nhậu, ông Liêm và Thuận xảy ra mâu thuẫn nên thách thức đánh nhau. Sau đó, ông Liêm vào trong phòng trọ lấy con dao tự chế dài khoảng 70 cm đuổi chém Thuận nhưng Thuận bỏ chạy.

Lúc sau, Thuận nhờ Trung hỗ trợ đánh ông Liêm. Khi đang nói chuyện, Trung và ông Liêm xảy ra mâu thuẫn. Trung sử dụng khúc gỗ tre dài khoảng 70 cm đánh nhau với ông Liêm.

Thuận đứng gần đó nhặt một cục gạch ném về phía ông Liêm nhưng không trúng. Quá trình xô xát, ông Liêm dùng dao chém nhiều nhát trúng vào vùng cổ và chân khiến Trung bị thương nặng.

Thấy vậy, Thuận chạy tới đấm trúng vùng đầu khiến ông Liêm bất tỉnh. Thuận gọi Phú lấy xe chở Trung đi cấp cứu. Quá trình quay đầu xe để chở Trung, xe máy va trúng vào người của ông Liêm.

Võ Thành Trung tử vong trên đường đi cấp cứu, còn ông Liêm cũng bị thương, được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, triệu tập những người liên quan để làm rõ nội dung vụ việc.

Tại Cơ quan CSĐT, Thuận đã khai nhận diễn biến hành vi. Riêng ông Liêm bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện nên cơ quan điều tra chưa thể làm việc được…

Phú Lữ - Hải Lý/Công An TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-sat-do-mau-thuan-luc-nhau-mot-nguoi-chet-mot-nguoi-bi-thuong-post1423939.html