Tự hào người lính xe tăng

'Trong trận chung kết, chứng kiến nhiều khán giả Việt Nam - những người đang sinh sống, học tập, công tác tại Nga đến cổ vũ, các thành viên đội tuyển đều vô cùng xúc động. Điều đó đã tiếp thêm nguồn sức mạnh, động viên chúng tôi tự tin bước vào trận đấu…', đó là chia sẻ của Đại úy Nguyễn Kiều Hưng, Trưởng kíp xe Đội tuyển tăng Việt Nam, người vừa cùng đồng đội của mình giành được giải Nhì trong Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2019 tại Liên bang Nga.

Sinh năm 1987 tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), tình yêu với sắc xanh áo lính trong tâm hồn của Đại úy Nguyễn Kiều Hưng được nuôi dưỡng từ nhỏ. Cậu bé vẫn thường được gặp cảnh huấn luyện, cảnh hành quân vất vả hay thật giản dị là bữa cơm thường ngày của người lính mỗi khi đến chơi ở đơn vị nơi cha mình công tác - Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Những hình ảnh và tình yêu đó đã khắc sâu trong anh và cứ lớn lên từng ngày. Năm 2008, ước mơ trở thành bộ đội của Hưng đã thành hiện thực khi anh thi đỗ vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (TTG). Những năm tháng ở trường, anh luôn cố gắng học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện bản thân. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, Nguyễn Kiều Hưng về nhận công tác tại Lữ đoàn Xe tăng 201.

 Đại úy Nguyễn Kiều Hưng (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình.

Đại úy Nguyễn Kiều Hưng (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình.

Tháng 5-2015, thử thách mới tiếp thêm khi anh về nhận nhiệm vụ công tác tại Trường Sĩ quan TTG. Tại môi trường mới, người sĩ quan trẻ Nguyễn Kiều Hưng vẫn không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ; nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc. Đồng thời, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, anh luôn hòa đồng, gần gũi, chân thành với tất cả mọi người. Dường như mọi cố gắng đều được đền đáp khi Nguyễn Kiều Hưng trở thành đại diện duy nhất của Trường Sĩ quan TTG tham gia đội tuyển tăng Việt Nam dự Army Games 2019. “Lúc nhận được thông báo, cả đêm tôi không ngủ. Phấn khởi, vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng. Tôi xác định dù khó khăn như thế nào, bản thân phải cố gắng, quyết tâm đến cùng”, Đại úy Nguyễn Kiều Hưng tâm sự.

Tháng 5-2019, đội tuyển tăng Việt Nam được thành lập với 43 thành viên là các cán bộ, sĩ quan thuộc toàn Binh chủng TTG. Mảnh đất Sơn Tây (Hà Nội) đầy nắng gió đã chứng kiến không ít mồ hôi, thậm chí là những lần bị thương chảy máu của các thành viên trong quá trình rèn luyện. Trải qua 2 tháng huấn luyện, đội tuyển tăng Việt Nam chính thức ra đời với 21 thành viên, trong đó có Đại úy Nguyễn Kiều Hưng.

Đầu tháng 7-2019, đội tuyển bước vào giai đoạn huấn luyện mới tại Nga. Xứ sở Bạch Dương bước vào mùa mưa, nhiệt độ lạnh khoảng 12-13 độ C nhưng trên thao trường, những người lính tăng Việt Nam vẫn miệt mài, không giây phút nghỉ ngơi. “Tôi vẫn nắm rất rõ vị trí từng cây, từng bia bắn trên thao trường huấn luyện tại nước bạn…”, Đại úy Nguyễn Kiều Hưng nhớ lại. Dù điều kiện thời tiết, sinh hoạt và ăn ở khác biệt, công tác huấn luyện lại vất vả nhưng các thành viên đều luôn có mặt đúng giờ, nghiêm túc thực hiện mọi giáo trình huấn luyện. Tranh thủ từng phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, toàn đội ăn vội rồi lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Từ các thành viên tổ bảo đảm tới các kíp xe gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe đều miệt mài trên thao trường với tinh thần quyết tâm cao nhất. Trong các buổi huấn luyện, khi chưa đạt yêu cầu thì chỉ huy lập tức triệu tập từng kíp xe ra hội ý và rút kinh nghiệm ngay tại bãi bắn thử. Rồi cuối mỗi buổi tập, toàn đội sẽ ngồi lại với nhau, nhằm chia sẻ, trao đổi cùng nhau để làm chủ khí tài, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi. “Chuyện chấn thương như là trật khớp vai, tay chân bị xây xát, chảy máu… đã quá quen thuộc đối với các tuyển thủ. Nhiều hôm tay chân không bị bầm chỗ này, tím chỗ kia lại thấy thiếu”, anh Hưng kể lại kỷ niệm của chuyến thi đấu.

Xe tăng đội tuyển Việt Nam thi đấu trong trận chung kết ở thao trường Alabino (Liên bang Nga) tại Army Games 2019. Ảnh: qdnd.

Xe tăng đội tuyển Việt Nam thi đấu trong trận chung kết ở thao trường Alabino (Liên bang Nga) tại Army Games 2019. Ảnh: qdnd.

Theo Đại úy Nguyễn Kiều Hưng, khác với quá trình luyện tập, xe tăng được dùng trong cuộc thi là xe T-72B3. Thời gian đầu tiếp xúc với xe, chúng tôi đều bất ngờ bởi chúng hoàn toàn khác với những dòng xe tăng trước…”, anh Hưng cho biết. Nhưng càng khó khăn thì những người lính Bộ đội Cụ Hồ lại càng mạnh mẽ, quyết tâm cao.

Trong trận chung kết, hàng loạt đường dích dắc, sông cạn, dốc cao, hào chống tăng, bãi mình, vật cản gồ ghề, vách đứng, vách nghiêng… vẫn không ngăn nổi chiếc xe tăng của đội tuyển Việt Nam lao nhanh về phía trước. Vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện, chiếc xe khéo léo bẻ lái, bứt tốc nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu mô phỏng như trực thăng, bộ binh đối phương… “Hôm thi trận chung kết tại Alabino (Liên bang Nga), không khí trong buồng lái rất căng thẳng vì phải xử lý hàng loạt các tình huống trong khi di chuyển với tốc độ cao. Là trưởng kíp xe, vừa trực tiếp nhận lệnh từ cấp trên để truyền đạt cho đồng đội, tôi vừa động viên mọi người cố gắng, quyết tâm thi đấu hết mình”, Đại úy Nguyễn Kiều Hưng nhớ lại. Và rồi mọi nỗ lực đã được đền đáp khi chung cuộc, đội tuyển tăng Việt Nam giành Á quân tại Army Games 2019.

Chia tay Đại úy Nguyễn Kiều Hưng khi trời chuyển tối, hình ảnh cả gia đình vui vẻ, hạnh phúc cười đùa bên nhau khiến chúng tôi ấn tượng mãi. Màu xanh áo lính mạnh mẽ, quyết liệt trên thao trường nay trở nên hiền hòa, gần gũi đến lạ. Dù ở đâu, ở cương vị nào, thì người lính ấy vẫn giữ vững bản lĩnh của anh Bộ đội Cụ Hồ giản dị, thủy chung, nghĩa tình, tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng quê hương.

Bài, ảnh: PHÙNG TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-nguoi-linh-xe-tang-606035