Tuyển Ý thẳng tiến bảng 'tử thần', Pháp chờ vé tứ kết Nations League

Chiến thắng thứ ba sau 4 lượt trận giúp tuyển Ý củng cố ngôi đầu bảng 2, sắp có vé tứ kết trong khi tuyển Pháp đang ráo riết đua tranh suất vé thứ nhì.

Tuyển Ý đang có phong độ rất cao tại Nations League và cuộc tiếp đón Israel trên sân nhà Udine rạng sáng 15-10 được kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân của HLV Luciano Spaletti có trọn 3 điểm, áp sát mục tiêu giành vé sớm vào tứ kết ở bảng 2 League A.

Israel chỉ chơi sòng phẳng trước người Ý trong khoảng nửa giờ

Israel chỉ chơi sòng phẳng trước người Ý trong khoảng nửa giờ

Thua là cầm chắc tấm vé rớt hạng, thế nên Israel thi đấu đầy quyết tâm, tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Nếu có thêm chút may mắn, hẳn Abu Fani cũng như Oscar Gloukh đã có thể ghi bàn sớm cho Israel. Tài nghệ của Guglielmo Vicario, người bắt thay Gianluigi Donnarumma trận này, cũng góp phần ngăn trở các chân sút đội khách trong những pha tấn công.

Mateo Retegui mở tỉ số từ chấm 11m cho chủ nhà Ý

Mateo Retegui mở tỉ số từ chấm 11m cho chủ nhà Ý

Sau rất nhiều tình huống bắn phá cầu môn Israel, tuyển Ý cuối cùng cũng có được điều mong đợi. Phút 41, Sandro Tonali bị Dor Peretz phạm lỗi trong vòng cấm Israel và trên chấm 11m, Mateo Retegui không khó để ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, người Ý tiếp tục triển khai tấn công dồn dập và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 54 do công của thủ quân Di Lorenzo. Không ai theo kèm tiền vệ này và anh ung dung đánh đầu nối quả đá phạt của Raspadori để ghi bàn.

Giovanni di Lorenzo (22) lập cú đúp ở lần đầu được trao băng thủ quân

Giovanni di Lorenzo (22) lập cú đúp ở lần đầu được trao băng thủ quân

Israel bất ngờ có bàn gỡ ở phút 66 khi Abu Fani đá phạt góc, đưa bóng bay thẳng vào lưới đội chủ nhà. Thủ môn Vicario ở tình huống này đã bị Dor Peretz kê lưng, che mặt khi nỗ lực cản phá nhưng trọng tài người Tây Ban Nha Ricardo Burgos vẫn công nhận bàn thắng dành cho đội khách.

Israel có bàn gỡ từ tình huống gây tranh cãi

Israel có bàn gỡ từ tình huống gây tranh cãi

Phản ứng bất thành, tuyển Ý trút giận vào những pha bóng tấn công hết sức nguy hiểm của mình. Davide Frattesi ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà ở phút 72 trước khi Di Lorenzo hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 79. 4-1 cho tuyển Ý và đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

HLV Luciano Spalletti nhiều lần phản ứng trọng tài

HLV Luciano Spalletti nhiều lần phản ứng trọng tài

Bất bại cả 4 lượt đấu Nations League, tuyển Ý đang củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng 2 và chỉ cần có thêm 1 điểm nữa ở hai trận đấu với Pháp và Bỉ là sẽ có vé vào tứ kết ở bảng đấu được mệnh danh "tử thần".

Tuyển Ý cầm chắc tấm vé vào tứ kết với chuỗi 4 trận bất bại

Tuyển Ý cầm chắc tấm vé vào tứ kết với chuỗi 4 trận bất bại

Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Bỉ trên sân nhà đã tiếp tục thất bại trước người Pháp khi đôi bên thiếu vắng những cầu thủ quan trọng. Đội chủ nhà không có sự phục vụ của Lukaku và De Bruyne trong khi Mbappe không ra sân thi đấu cho tuyển Pháp giữa rừng tin đồn về việc liên can đến vụ án hiếp dâm tại Thụy Điển.

Youri Tielemans bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền ở phút 20 và phải trả giá khi sau đó, tuyển Pháp ghi bàn cũng từ chấm phạt đền do công của Kolo Muani phút 34. Phút bù giờ hiệp một, Lois Openda kịp ghi bàn gỡ hòa cho chủ nhà Bỉ.

Kolo Muani lập cú đúp, giúp Pháp thắng chủ nhà Bỉ

Sau giờ nghỉ, Kolo Muani tiếp tục đưa đội khách vượt lên dẫn bàn 2-1ở phút 62. Pháp chỉ còn chơi với 10 người từ phút 75 do Tchouameni nhận thẻ vàng thứ nhì nhưng Bỉ lại không tận dụng được lợi thế hơn người để níu giữ điểm số ở lại sân nhà.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tuyen-y-thang-tien-bang-tu-than-phap-cho-ve-tu-ket-nations-league-196241015064442479.htm