Ðủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy

Chị Hà Anh thân mến!

Em và bạn gái quen nhau được hơn 2 năm. Cô ấy khá xinh xắn, ngoại hình ưa nhìn, lại khéo léo trong giao tiếp nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng cô ấy đã chọn em và cả hai xác định tiến đến hôn nhân. Vì vậy, chúng em đã chuyển đến chung sống với nhau như vợ chồng.

Cô ấy nói trước đây từng yêu người đã có gia đình. Sau đó, cả hai quyết định chia tay và anh ta đã chuyển đơn vị công tác khác. Hiện hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Cô ấy nói vì yêu em thật lòng nên không muốn giấu bất cứ chuyện gì. Còn chấp nhận hay dừng lại là do em quyết định.

Mới đầu nghe xong, em cũng không đặt nặng vấn đề và cho rằng ai chẳng có quá khứ. Vì vậy, em chấp nhận và tự nhủ sẽ luôn yêu cô ấy. Nhưng không hiểu sao sau đó, trong lòng em luôn cảm thấy khó chịu. Vì vậy, chúng em thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm mâu thuẫn đã khiến em chuyển ra ngoài ở. Sau một thời gian thì cô ấy báo tin đang mang thai và kỳ vọng đứa bé sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm hai người. Nhưng lúc đó em không thể chấp nhận nên đã quyết định chia tay.

Hiện cô ấy đã có người yêu mới, dù anh ta biết cô ấy đã có con nhưng vẫn chấp nhận. Biết chuyện, trong lòng em cảm thấy xáo trộn, áy náy. Thực lòng em vẫn còn yêu thương và không quên được cô ấy. Em rất muốn quay lại với người yêu cũ và nhận con nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mong được chị tư vấn.

Quang Huy (Bù Đốp)

Quang Huy thân mến!

Người ta thường nói, tính cách tạo ra số phận. Em và cô ấy đã có con với nhau nhưng đến nay em vẫn lừng khừng, không thể hiện trách nhiệm của mình. Đến khi cô ấy có người mới sẵn sàng yêu thương và bù đắp cho mẹ con cô ấy thì trong lòng em lại cảm thấy khó chịu. Điều đó chứng tỏ em vẫn còn yêu cô ấy nhưng lại không quyết đoán dẫn đến sự việc như hôm nay. Trong tình yêu, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương. Đặc biệt là có con với em nhưng lại bị bỏ rơi. Trong giai đoạn mang thai, cô ấy rất cần có em ở bên chăm sóc, động viên, nhưng em đã khiến cô ấy đau khổ đến tột cùng và chịu bao điều tiếng từ gia đình, xã hội khi phải sinh con một mình.

Cô ấy vì yêu nên đã nói hết quá khứ của mình cho em biết. Chứng tỏ cô ấy là người thẳng thắn, không muốn giấu giếm, lừa dối em. Điều này lẽ ra phải được điểm cộng từ em, nhưng ngược lại... Trước khi đến với em, cô ấy đã từng yêu, đó cũng là điều dễ thông cảm. Quan trọng là khi đến với em cả hai đã chia tay và không còn bất cứ liên lạc gì với nhau. Vì thế, em hãy nhìn vào những điểm tốt của cô ấy mà suy nghĩ lại và sớm có quyết định đúng đắn. Đừng để cô ấy “ván đã đóng thuyền” với người khác thì lúc đó em có muốn nhận con hay quyết định thì mọi việc đã muộn.

Nếu em thực sự còn yêu và muốn tiến đến hôn nhân thì hãy tìm gặp cô ấy thành tâm nhận lỗi và nói rõ lòng mình. Hãy dùng yêu thương, chân thành để xây đắp hạnh phúc và phải tôn trọng cô ấy. Đồng thời, em phải quan tâm và thể hiện trách nhiệm làm cha với con mình. Tin rằng, sự yêu thương đủ lớn từ em và sợi dây gắn kết là con sẽ khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ mà có sự cân nhắc, lựa chọn sáng suốt cho hạnh phúc đời mình.

Hà Anh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/163819/du-yeu-thuong-hanh-phuc-se-dong-day